Nhoằng cái tuần làm việc đầu tiên của năm Ất Tỵ còn hôm nay là hết. Với bác nào được nghỉ thứ Bảy thì là hết rồi. Tuần này người qua người lại còn chưa quá đông "nghẹt thở" như trước Tết. Người đi lại trật tự. Lác đác lại có người vượt đèn đỏ.
Tỉnh dậy nói chuyện với bà chủ nhà. Sao có đất nước nó ngu thế, bây giờ còn lôi cả lừa ra để vận tải. Chồng bà trước đây nổi danh vì lý thuyết Nga thiếu xe tải quân sự, bây giờ khéo còn nổi tiếng hơn nữa với sự xuất hiện của lực lượng lừa quân sự Nga trên chiến trường ! Mà Ukraine họ cũng « đểu », cho luôn vào thống kê số lừa thiệt mạng trong ngày, nghe vừa thương vừa buồn cười.
Mà này, câu thân lừa ưa nặng là có căn cứ đấy nhé, nó không phải là chỉ cái dân bị phang mức phạt nặng vào đầu thì răm rắp đâu. Đây là nghĩa đen. Con lừa nó càng chở nặng, nó càng nỗ lực cho đến khi kiệt sức chết. Tội nghiệp thế. Vì vậy chủ lừa phải biết nương nhẹ với nó.
Cái giống người Nga này nói là ngu cũng không oan. Họ rất giỏi, nhưng u mê cũng có hạng. Chẳng hiểu sao cứ lan tràn tâm lý chung vừa ghét, vừa kèn cựa, vừa ganh đua ghen tị với Mỹ, nhưng vẫn cứ phải học của Mỹ, dùng của Mỹ... mà nước Mỹ thì có cái gì đáng để ganh ghét như vậy đâu. Xét về Dostoyevsky, Tsekhov, Turgenev, Tsaikivsky, Shotstakivik, Repin, Kramskoy... Mỹ thua xa. Nước Mỹ chỉ làm người ta thèm khát vì lối sống đầy ngập vật chất mà thôi. Thậm chí nói "đất nước tự do" cũng chưa chắc đã phải. Ở Việt Nam mới là đất nước tự do: nếu biết cách bạn có thể làm được những việc phi thường, he he.
Thế không phải bây giờ chính nước Mỹ đang có ông tổng thống vừa quái gở vừa điên, tham lam biển lận, vô đạo đức à?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bây giờ ông ta cắt viện trợ cái treo niêu khối gia đình nghèo thế giới luôn. Hóa ra lâu nay họ cũng làm được vài việc tốt. Qua chuyện này, có lẽ ngành tuyên giáo của nước nhà nên xem lại cách tiếp cận. Sáng sớm lên mạng đã thấy cháu Dư Luận Viên nào chửi Mỹ chửi Cờ vàng Ba que, mà kiểu chửi ngu tục tĩu. Cứ làm như thế là chứng tỏ lòng yêu nước. Kiểu yêu nước dân tộc chủ nghĩa như thế, kết hợp với ngu ngốc Hồng vệ binh thì có ngày chính chúng nó làm loạn.
Nói tiếp với bà chủ nhà: quan trọng là bồi dưỡng hiệu quả giáo dục, nâng cao dân trí thì không làm. Không có cái đó thì chẳng làm gì được. Ông Tổng Bí thư Tô Lâm rất hi vọng vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước, nhưng cử nhân tốt nghiệp xong chỉ chạy Grab vì trao đổi thấy vẫn... ngu dốt như chưa học, khó mà nói vươn mới chẳng mình lắm. Chưa rõ bác Lâm định thúc đẩy kiểu gì.
Thấy vẫn chen nhau bẹp dzuột mua vàng Thần Tài. Hôm kia bảo cô con gái: Con tích cóp hai Tết được 9 triệu tiền mừng tuổi, định nhờ bà gửi tiết kiệm, nhưng theo ba nên mua... 1 chỉ vàng. Thấy bạn ba bảo: vàng cũng là một kênh đầu tư. Nhưng mà chờ hết ngày vía Thần Tài cho vàng nó hạ nhiệt rồi hẵng mua. Ra chen nhau chưa mua được có khi bị móc mất cái điện thoại di động.
PHÚC LAI 08.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.