samedi 8 février 2025

Bông Lau - Mộng bình thường

Ngày đầu tiên trở về đã thực hiện được những ước mơ cho một “mộng bình thường” là nằm ngủ trên một cái giường và có ít nhứt một cái gối để... ôm. Gối ôm chớ hỏng phải bia ôm nhá ha ha.

Sau đó thay đồ đi chạy bộ ở một đường mòn quen thuộc quanh co trong những khu rừng. Trời mùa đông nhiệt độ gần âm. Mây mù vì sắp có mưa hay tuyết tối nay. Không khí tinh khiết và trong lành làm sao. Con đường mòn hoang vắng vì đang trong giờ làm việc nên ít có người đi hay chạy bộ.

Cảm giác được tự do một mình trong một không gian yên tĩnh thiệt dễ chịu.

Đây mới là hạnh phúc của một người mới trở về từ một cuộc sống tù hãm, giữa những bức tường bê tông có đắp thêm bao cát và phía trên có giăng dây kẽm gai sắc bén như lưỡi dao. Không gian nơi đây thinh lặng tịch mịch, không còn những tiếng động cơ ầm ĩ của những chiếc trực thăng võ trang Apache bay hành quân đi đi về về...

Chạy bộ 11 cây số xong thấy cặp cẳng cứng đờ vì lâu lắm mới được chạy lâu như zậy. Chạy xong lái xe đến phòng gym quen thuộc vào ngồi trong một phòng xông hơi mù mịt. Cảm giác cơ thể như một miếng xốp hút hơi nước làm lâng lâng ngây ngất. Sống ở Trung Đông làm da thịt nhăn nheo khô đi vì thời tiết khắc nghiệt và ô nhiễm. Giờ có hơi nước nóng nên da như căng ra và láng mịn. 

Nhưng cao điểm hạnh phúc ngày đầu tiên trở về là đến quán Phở 75 ở Virginia, tự ban thưởng cho mình một tô phở gà vốn là giấc mơ ấp ủ đã lâu rồi. Ngồi một mình lấy muỗng múc nước súp đổ từ từ vào họng rồi lim dim mắt tận hưởng cái cảm giác đê mê khi chất nước phở mằn mặn thơm thơm nóng nóng trôi vào thực quản xuống cái bao tử xẹp lép vì đói. Mấy miếng thịt gà rất ít mỡ và cứng cứng nhai thiệt đã, nó không mềm xèo nhầy nhụa mỡ vàng óng như thịt gà quay ăn tối ngày ở căn cứ Trung Đông thiệt ớn.

Ông sếp ở cơ quan xạ thủ sắp về thiệt tốt. Ổng cũng đã từng được gởi đến vùng chiến tranh mấy lần nên hiểu cái cảm giác trở về nó ra sao. Ổng nhắn tin nói mày cứ ở nhà nghỉ ngơi “decompress” giải nén cho khỏe đi. Hỏng cần phải đi làm ngay.

Đọc tin nhắn thấy nhân viên phòng nhân sự -  human resources nườm nượp lo giấy tờ cho mình mà cảm động. Họ nhân văn và lịch sự hơn mấy má nhân viên phụ trách nhân sự làm việc ở Trung Đông.

Thấy các email nói xạ thủ sẽ phải quay lại đặc quyền “Top Secret” Clearance – Tối Mật. Thôi rồi, cuộc sống lại bị gò bó trong sự bí mật. Đi đâu cũng phải xin phép rất nhiêu khê, gặp người nước ngoài nhứt là mấy nước thù nghịch của Hoa Kỳ thì phải báo cáo. Á đù, mình có hàng ngàn bạn Facebook đang sống ở nước “quánh Mỹ kíu nước” thì có phải báo cáo từng người hong ta.

BÔNG LAU 06.02.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.