lundi 17 février 2025

Mai Quốc Ấn - Gọi đúng tên cuộc chiến

Ngày17/2/1979 là ngày quân đội Trung Quốc tràn sang đánh Việt Nam trên toàn biên giới phía Bắc.

Khi ấy chỉ có lực lượng vũ trang địa phương, còn quân chủ lực đang ở Hà Nội và một biên giới khác: Tây Nam Việt Nam. Kẻ thù gần như phá nát toàn bộ hạ tầng các thành phố biên giới phía Bắc. Và nhiều tội ác chiến tranh khác nữa.

Vậy mà “biên giới tháng Hai” vẫn vững vàng như cách cha ông xưa đã chém bay đầu Liễu Thăng ngạo mạn. Như bao cuộc Nam hạ xâm lược suốt chiều dài lịch sử của Trung Hoa ngạo nghễ đều có cùng kết cục ôm đầu máu rút về.

Nhưng hậu nhân như tôi vô cùng thắc mắc về một cái tên: Chiến tranh biên giới! Vì nếu quân dân biên giới không đồng lòng bảo vệ, thì với số lượng quân vượt trội và dã tâm bành trướng thì quân Trung Quốc sẽ chỉ dừng lại ở biên giới nước ta thôi ư? Không! Chúng huênh hoang tuyên bố "ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở Huế, ăn tối ở Sài Gòn", nghĩa là chúng thể hiện rõ ý đồ xâm lược nước ta từ đầu.

Với quân xâm lược thì không cần khách khí, chẳng nói dài dòng: Đánh! Đánh cho chúng “sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” như lời học của Quang Trung hoàng đế năm xưa.

Vậy thiển nghĩ “chiến tranh biên giới 1979” nên được trả về đúng tên gọi một cuộc chiến chống xâm lược đúng nghĩa, thay vì cái tên hiện nay dễ gây hiểu lầm là một xung đột biên giới giữa hai quốc gia.

Những người lính năm xưa từ dân và vì dân ngã xuống xứng đáng được ghi nhận chính danh. Tại sao có liệt sĩ/thương binh chống Pháp, có liệt sĩ/thương binh chống Mỹ mà lại “vô định danh xưng” như “liệt sĩ hy sinh ở biên giới”. Những bà mẹ Việt Nam mất con cần chính danh con mình chiến đầu vị quốc vong thân và nhân dân nhiều thế hệ sau cần thấy rõ kẻ thù nào xâm lược nước ta năm ấy.

Cần gọi đúng tên và bản chất cuộc chiến này! Và cần có một xác định tưởng niệm đủ trang trọng cho những chiến sĩ ngã xuống, cho những mất mát đau thương mà Trung Quốc đã gây ra.

Kẻ thù luôn thâm hiểm, bất ngờ xưa nay, thì càng gọi đúng tên cuộc chiến càng giúp nhiều thế hệ sau hiểu rằng : Dù không muốn chiến tranh, chúng có thêm lần nào dã tâm khởi lên cũng sẽ còn vô số lớp người Việt sẵn sàng cho chúng lần nữa “chích luân bất phản, phiến giáp bất hoàn” như cha ông chúng từng nếm trải.

Xin cảm ơn những người ngã xuống, để sáng bình yên này tôi gọi lại tên cuộc chiến: Cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược 1979!

MAI QUỐC ẤN 17.02.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.