dimanche 2 février 2025

Lê Nguyễn - Suy ngẫm ngày mùng 5 Tết

 

Mình là người rất ngại chuyện thị phi trên mạng xã hội. Song gần đây, vì lòng yêu kính hạnh tu của thầy Minh Tuệ mà theo sát những diễn biến của cuộc bộ hành sang Ấn Độ, thậm chí còn tham gia (một cách có giới hạn) những thị phi đời thường.

Trước hết cần được nêu rõ rằng trong thời gian sư Minh Tuệ bộ hành trong nước, một điều không ai lường trước được là sự ngưỡng vọng của công chúng dành cho cá nhân thầy quá lớn, để chỉ trong một thời gian ngắn, gây ra một hệ lụy tai hại cho sự tu tập của chính thầy.

Hậu quả của điều này ai cũng thấy rõ là thầy phải chấp nhận tu tập trong những điều kiện hoàn toàn không thuận lợi cho pháp tu Hạnh đầu đà. Và đó cũng là điều mà những ai yêu kính thầy hết sức lo cho thầy.

Chính vì thế, mình đã nghĩ rằng việc đưa thầy – trước hết – ra ngoài nước và sau đó đến Ấn Độ, là một giải pháp thuận lợi nhất mà toàn xã hội (bao gồm chính quyền, các Phật tử, những ai yêu kính đạo hạnh của thầy) đều chung nỗ lực lo cho thầy.

Song với cách thành lập (hay để cho tự phát) một ”tăng đoàn” với ngoại trừ thầy Minh Tuệ, đa số những người còn lại, hầu như chưa ai biết rõ đạo hạnh của họ ra sao. Họ từng tu theo pháp tu nào, cách thức tu tập trước đây như thế nào... hệ quả như ngày nay là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Đó là một hệ quả thuộc loại cười ra nước mắt, vì hiện nay “drama” tăng đoàn đi Ấn Độ đã nhấn chìm cả drama Nguyễn Phương Hằng bên đảo Síp!

Mấy ngày qua, mình lắng nghe cuộc nói chuyện “căng thẳng” giữa tình nguyện viên Đoàn Văn Báu và thầy Minh Tuệ, rồi quan điểm của thầy khi trả lời phỏng vấn “báo chí”, mới thấy “drama” này phức tạp đến mức nào!

Có thể nói rằng, xuất phát từ việc yêu kính thầy Minh Tuệ, hàng triệu người đã ủng hộ việc làm của các tình nguyện viên (mà nhiều người gọi một cách quá cường điệu là “hộ pháp) Đoàn Văn Báu, Lê Khả Giáp, Lê Quang Hà, và cả anh Hùng, người chăm lo tích cực cho đoàn. Song, hiện nay, các tình nguyện viên này đang chới với “giữa hai lằn đạn”, nhiệt tình có, cực đoan có, và có lẽ họ cũng đang tự vấn mình trong thời khắc “dầu sôi lửa bỏng” này.

Riêng mình, với tính cách một người yêu mến thầy Minh Tuệ lẫn các tình nguyện viên. Trước những diễn biến mới nhất, với hai nhân vật chính, có trách nhiệm tinh thần lớn nhất, là thầy Minh Tuệ và anh Đoàn Văn Báu, mình thấy anh Báu có thể rơi vào một trong ba tình huống sau đây:

1) Tiếp tục “kham nhẫn” trước sự nghi kỵ (và cả sự bất cần) của chính thầy Minh Tuệ. Sự chọn lựa này có tên là “cố đấm ăn xôi”, quên đi sự liêm sỉ, để nhận về những khoản thu YouTube khổng lồ và thực hiện một số mục tiêu nào đó chưa bộc lộ rõ ràng.

2) Dứt khoát và nhanh chóng rời bỏ tăng đoàn để chứng tỏ liêm sỉ của người có học, dù thật lòng có yêu kính thầy Minh Tuệ đến đâu, khi mà chính người mình yêu kính đã tỏ ra nghi kỵ và bất cần ở mình.

3) Nếu anh Báu đang thực sự thi hành một mệnh lệnh nào đó trong việc định hướng, kiểm soát tăng đoàn (và nhiều việc linh tinh khác) bằng sự ngụy trang việc làm của anh dưới những chiêu bài khác. Thì lần này, sự chọn lựa liêm sỉ hay không lại thuộc về chúng ta, những người ủng hộ cả thầy Minh Tuệ lẫn các tình nguyện viên, đứng đầu là anh Báu.

Từ một bậc chân tu ai cũng kính ngưỡng đến một tăng đoàn phức tạp. Từ một công chúng bày tỏ lòng ngưỡng mộ bất chấp ở trong nước, đến cuộc di hành ở ngoài nước, tăng đoàn Minh Tuệ (xin tạm gọi như thế) và các tình nguyện viên bỗng trở thành như một “đoàn kịch” mà mỗi diễn viên đều để lộ những sơ hở đáng tiếc. Và điều này đã khiến cho lòng ngưỡng mộ của mọi người sút giảm không ít.

Sư thì có người đòi hỏi trang bị điện thoại thông minh để theo dõi mạng xã hội, hầu phản ứng lại tình nguyện viên. Có người nằng nặc đòi phải được người nhà đến thăm, kể cả phụ nữ, thao túng tâm lý lẫn nhau. Tình nguyện viên phản ứng bằng những cách “đốp chát” nhất, trước một “ông bầu gánh” hiền lành, kham nhẫn, dễ tin, vì còn quá ít hiểu biết về những phức tạp của một xã hội mà nhiều giá trị cơ bản đang ... lộn tùng phèo.

Trong sự kiện này, mình không thần thánh hóa ai hết, kể cả thầy Minh Tuệ. Ai cũng có thể vấp phải những sơ hở, sai sót trong ứng xử đời thường.

Theo thiển ý của mình, những vấn đề chí tử đang được đặt ra cho tăng đoàn, cho các anh em tình nguyện viên. Nhiều sự thật đã bị vô tình hay hữu ý để lộ, khiến cho sự thành công trong chuyến đi Ấn Độ của thầy Minh Tuệ xa vời hơn bao giờ hết.

LÊ NGUYỄN 02.02.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.