Anh Huy Đức vào khung 2-7 năm tù của điều 331. Anh Triển bị bắt cùng ngày dính 3 năm, cùng tội danh và chắc cùng lý do bị bắt thì chắc anh San cũng tầm 3-5 năm.
Thế là các anh đã ngồi chung mâm với chị Hằng Đại Nam (cùng tội danh), nôm na là tội chém gió làm ảnh hưởng tới lợi ích của tổ chức, cá nhân.
Anh San là nhà báo giỏi, nhất là về chính trị, xã hội, mảng dễ đi tù nhất trong nghề báo. Đánh giá tổng thể về anh San không hề đơn giản. Bò đỏ gọi anh là phản động, bò vàng gọi anh là bưng bô chế độ.
Anh bị bắt vì 13 bài viết trên Facebook từ 2015, tức là 9 năm trước. Anh viết mọi bài đều công khai, vậy mà 9 năm sau công an mới biết anh phạm tội? Nên Bộ Công an cũng cần phải truy cứu trách nhiệm tại sao lại bỏ lọt tội phạm lâu như vậy, trong khi nghi phạm "phạm tội" công khai có cả triệu người biết mà không/chưa bị xử lý!
Ngay từ hồi bình luận về vụ án chị Hằng Đại Nam, mình cho rằng đây là tội "chém gió", có rất nhiều mức xử phạt. Vì thế, lẽ ra cơ quan chức năng nên xử lý nghi phạm theo từng bước từ nhẹ tới nặng.
Ví dụ, phạt 7,5 củ, rồi tù treo, tù ngồi vài tháng, rồi mới phải dùng tới án vài năm, nếu nghi phạm còn ngoan cố. Chị Hằng hình như có một lần bị phạt 7,5 củ, còn anh San, anh Triển, hình như chưa từng có tiền sự hay xử lý hành chính gì?
Trong tình hình hiện nay, anh San nên sớm có thể tiếp tục viết bài phản biện chính trị, xã hội. Rất hy vọng anh chỉ dính 2-3 năm chứ không dám hy vọng anh được tha tại tòa.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 12.02.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.