lundi 15 juillet 2024

Võ Khánh Tuyên - Giá trị đảo lộn


Hồi xưa, coi phim Hongkong, thấy xã hội đen tới tận nhà tù đón đại ca ra tù...thấy bức xúc dữ lắm.

Rồi mấy năm nay, xem Facebook, TikTok thấy ở xứ mình, người ta cũng đi đón đại ca ra tù rất hoành tráng. Có đủ cả xe siêu sang, dàn người đẹp, hoa tươi ngập tràn, đôi khi có cả pháo hoa nữa. Chép miệng nhưng thôi kệ, vì nghĩ tầng lớp ấy nó vậy.

Nay một tay cán bộ nghề y, biến hóa để nâng khống, biển thủ 53 tỉ đồng, gián tiếp và trực tiếp phương hại đến sức khỏe và sinh mệnh người bệnh, bị xộ khám nhẹ nhàng chỉ 3 năm tù.

Vậy mà nay ra tù, với sự giúp sức của giới truyền thông chính thống, được hung hăng cái quyền ti toe bô bô về đạo đức, cống hiến, "ngã đâu đứng lên đó". 

Trong khi lẽ ra phải biết câm mồm, âm thầm lặng lẽ tìm lại chính mình. Tìm lại sự thừa nhận của xã hội. Như bao người tù tội ra tù đã phải vật vã với những nghi kỵ của xã hội.

Vì đâu nên nỗi? Những giá trị đảo lộn, ngang nhiên biến kẻ từng phạm tội thành "anh hùng", thành những thứ lộng giả thành chân mặc sức được tẩy trắng và tung hô?

VÕ KHÁNH TUYÊN 14.07.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.