jeudi 18 juillet 2024

Trần Quốc Quân - Nhục !

Hạm đội Biển Đen của Nga, cường quốc quân sự thứ hai thế giới với hàng chục chiến hạm hiện đại, mỗi tàu trị giá hàng trăm triệu USD đã phải nhường lại quyền kiểm soát vùng biển này cho "Hạm đội Biển Đen" của Ukraina - mà mỗi tàu (không người lái) trị giá chỉ vài nghìn USD.

Thời gian đầu cuộc chiến tranh không ai nghĩ điều này có thể xảy ra, vậy mà bây giờ đã trở thành hiện thực.

Ngày 16/07/2024 "Chiến hạm cuối cùng thuộc Hạm đội Biển Đen của Liên bang Nga đã phải rời khỏi bán đảo Crimea. Hãy ghi nhớ ngày này!" - Tuyên bố của người phát ngôn hải quân Ukraine - Dmytro Pletenchuk.

Đây chính là chiến hạm Nga cuối cùng đã phải rút khỏi tất cả các căn cứ neo đậu của Hạm đội Biển Đen của Nga trên bán đảo Crimea để... đi trốn.

Điều đó cho thấy Hạm đội Biển Đen của Nga, "cường quốc quân sự thứ hai thế giới" gần như là đã mất quyền kiểm soát Biển Đen.

Và đây cũng chính là nỗi nhục không thể tưởng tượng nổi của Putin và quân đội Nga.

TRẦN QUỐC QUÂN 18.07.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.