samedi 14 octobre 2023

Nguyễn Thông - Sách giáo khoa

 

Thiên hạ đang ì xèo vụ thơ dở bị đưa vào sách giáo khoa dạy trẻ con.

Ai cũng có quyền làm thơ dở, kể cả thi sĩ hạng nhất như Tố Hữu kiểu "tiếng đầu lòng con gọi Xít ta lin". Nhưng đưa thơ dở vào sách giáo khoa là một trọng tội hủy hoại con người, thậm chí cần bị phạt nặng, khởi tố, truy tố, về tội "đầu độc trẻ con".

Một trong những nguyên nhân cơ bản làm bọn trẻ thời nay hư chính là sách giáo khoa.

Thời chúng tôi học cấp 1, sách Tập đọc không phải không có thơ dở, nhưng cần nói thẳng rằng hầu hết là thơ hay, hợp với tâm hồn con trẻ. Là những bài học đạo đức, luân lý giản dị mà thấm thía. Trẻ con thời ấy phần lớn thành người tốt, ngoan ngoãn, biết yêu thương, chăm làm; dạng hư hỏng bướng bỉnh như tôi rất hiếm.

Tôi lấy ví dụ một bài trong sách lớp 2 (hệ 10 năm), tên nó là gì thì không nhớ chính xác, nhưng thuộc thì chẳng sai một chữ:

Một cậu bé chuyện trò cùng mẹ

Rằng đến mai con sẽ xin ngoan

Đến mai con sẽ xin ngoan

Đến mai con lại khất lần ngày kia

Con ơi con chớ hề nói thế

Việc hôm nay chớ để ngày mai

Chi bằng con nói thế này

- Mẹ ơi con muốn ngoan ngay bây giờ.

NGUYỄN THÔNG 14.10.2023

Ảnh: Một trang sách vỡ lòng (học trước khi vào lớp 1)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.