samedi 12 novembre 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 261, 11-11-2022

1. Bản đồ tổng kết sự tháo chạy của quân Nga trong hai ngày qua ở Kherson:

Chỉ có 48 giờ, chiến trường Kherson đã sụp đổ:

Quân Ukraina đã tiến vào thành phố Kherson mà không vấp phải sự kháng cự đáng kể nào, trong khi quân Nga rút lui về phía cầu Antonovsky:

Quân Ukraina trên đường vào thành phố:

Người dân Ukraina đổ ra đường đón chào quân giải phóng:

Cả thành phố chuyển sang màu xanh/vàng:

Các đơn vị bộ binh Ukraina tập trung tiếp quản:

Đến đêm, người dân vẫn tiếp tục ăn mừng:

…bất kể phía Nga đã phá hỏng đường dây điện nối vào thành phố trước khi rút chạy:

…không chỉ ở Kherson mà trên toàn Ukraina:

Nga dùng chiến thuật "cài thật nhiều mìn” để làm chậm bước tiến của quân Ukraina, nhưng chiến thuật lạc hậu này đã không hiệu quả, bởi mới có 2 ngày sau khi phía Nga công bố "rút lui”, toàn bộ bờ tây sông Dnipr đã được phía Ukraina giải phóng:

Quân Nga bỏ chạy trong vội vã, vứt lại những doanh trại, chiến hào tanh bành:

Cả trực thăng cũng bị bỏ lại:

…cùng nhiều loại vũ khí hạng nặng khác:

Những vũ khí, xe cộ của Nga bị phá hủy trên đường rút chạy:

Quân Ukraina đi xuyên qua những bãi chiến trường đang bốc cháy, theo sát gót quân Nga:

Phía Nga còn tự phá hủy một số vũ khí của mình, để phía Ukraina không chiếm được:

Quân Nga bắc cầu nổi cho binh lính đi bộ sang bờ bên kia, bỏ lại tất cả vũ khí hạng nặng cũng như các trang thiết bị:

…sau đó giật nổ mìn ở nhiều nơi. Đập nước ở Nova Kakhovka cũng đã bị phá, nhưng có lẽ do được thiết kế tốt nên không vỡ và không gây ra lụt, tuy nhà máy điện đã không còn có thể hoạt động:

Cầu Antonovsky và Darevsky cũng bị phía Nga cho nổ sập hoàn toàn:

Có hai vụ nổ đều do Nga gây ra:

Tất cả tàu thuyền cũng bị đánh đắm:

Một nơi giam giữ và tra tấn tù binh ở Snihurivka, trọng trấn phía tây Kherson của Nga, đã được phát hiện:

Xe chở thực phẩm tiếp tế cho dân chúng từ phía Ukraina đã vào tới thành phố ngày chiều nay:

Banner: "Nước Nga sẽ ở đây mãi mãi !” mới được gắn lên vài tháng trước được giật bỏ:

Zmiivka, cứ điểm cuối cùng, nơi quân Nga tập trung để bỏ chạy cũng đã được giải phóng khi trời tối. Bờ tây sông Dnipr sạch bóng quân Nga:

Trong khi người phát ngôn của điện Kremlin Dmitry Peskov vẫn tuyên bố rằng: "Kherson là một phần của nước Nga, không thay đổi gì cả”. Phóng viên truyền hình Nga nổi cáu ngay trên truyền hình, bởi Nga để mất Kherson quá nhanh: "Tại sao quân Nga không bắn lại thậm chí một viên đạn ?”

Thưa các bạn, TOÀN BỘ bờ tây sông Dnipr đã được giải phóng, quân đội Ukraina giành lại được 3.700 km2 chỉ trong vòng 48 giờ, nhanh hơn rất nhiều so với tất cả những dự đoán của các nhà quan sát. Đúng như Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW phân tích, đã không có một cái bẫy nào cả, quân Nga đơn giản là rút chạy.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 11.11.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.