vendredi 25 novembre 2022

Nguyễn Thông - Nhìn người để biết ta

 

Thưa các ông bà đang cai trị xứ này, hãy học ngay các "bạn" Phi Luật Tân (Philippines) ấy, đừng học đâu xa. Mà cũng đừng cố bảo thủ, cãi chày cãi cối bảo rằng ta có bản sắc riêng, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, đón tiếp trọng thị khi khách tới nhà...

Nói thẳng, chả là gì sất, mà chỉ là thói hoang phí. Thích hình thức bày vẽ, chuộng màu mè, cờ quạt băng rôn, cờ đèn kèn trống, rửng mỡ, coi tiền dân như rác. Rởm đời. Từ ông cao nhất trở xuống.

Ông chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đang sang thăm Philippines, hai bên hội đàm, cuộc hội đàm này được báo mậu dịch khen rất thành công. Hãy nhìn tấm ảnh mà xem, họ chẳng cần bàn ghế, hoa hoét, không một chút màu mè rực rỡ giả tạo, người ta chỉ cần thực chất.

Còn ở Nhật Bản, năm ngoái năm kia, khi ông Phạm Minh Chính qua thăm, thủ tướng Nhật đón tiếp giản dị như thế này.


Nói thẳng, xứ An Nam ta, đám lãnh đạo trọng hình thức. Thích được vuốt ve bằng màu mè son phấn, trang điểm cờ quạt, tiền hô hậu ủng, đón rước rình rang. Thích mê tàn vàng lọng đỏ, thích 21 phát đại bác vang trời, thích lôi bọn trẻ con ra đày nắng bắt vẫy vẫy cờ hoa... Với kiểu cách ấy thì còn lâu, còn lâu đất nước mới văn minh, mới khá lên được. Tôi bảo thật.

Đi công vụ, được nó diễn bắn 21 phát đại bác đón tiếp, cứ tớn lên sung sướng, kiểu như mình thế nào thì người ta mới thế chứ, thật chả khác gì trẻ con.

NGUYỄN THÔNG 25.11.2022

Các ảnh này đều của báo chí mậu dịch quốc doanh (TTXVN, VOV) chứ không phải của thế lực thù địch.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.