vendredi 18 novembre 2022

Đỗ Duy Ngọc - Ở xứ này không nên nói thật

 

Vừa qua, trên báo chí có đăng tin Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, bị UBND huyện Phong Điền ra quyết định tạm đình chỉ công tác vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.

Chuyện là thế này: Vừa qua, tại Làng du lịch sinh thái Ông Đề, từ ngày 22 đến ngày 27-10 diễn ra " Ngày hội Văn hóa ẩm thực 1.000 món ngon xưa và nay".

Sau đó trên trang Facebook của mình, ông Hoàng cho rằng: "Nếu nói ẩm thực tầm của một tỉnh, hay thành phố mà có tới 1.000 món ăn ngon là nói láo trắng trợn, ai tin nữa".


Chính vì phát biểu rất chính xác và rất hợp lý này, ông Hoàng đã bị UBND huyện Phong Điền ra quyết định tạm đình chỉ công tác vì phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. He...he, ai cho anh nói đúng mần chi.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Thanh Tùng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền, cho biết về mặt Đảng, ông Hoàng đã bị yêu cầu viết bản kiểm điểm và bị đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 10 đến hết ngày 24-11.


Ô hay! Nói thật cũng khó nhỉ. Trong một tỉnh mà có đến 1.000 món ăn cũng đã lạ rồi, ở đây lại là 1.000 món ngon, thế là nói láo chứ còn gì nữa. Với tư cách là người phụ trách văn hóa, ông Hoàng nói đúng quá đi chứ. Ngon hay không cũng tùy khẩu vị nữa, anh bảo ngon, tui nói không ngon là chuyện bình thường, sao lại kỷ luật là sao? 


Chuyện ngon dở trong ẩm thực thật ra cũng chẳng có một chuẩn mực nhất định nào cả. Lại thêm có điều lạ nữa là trong 1.000 món được gọi là ngon như cá viên chiên, hột é, xoài lắc, cơm lam, cà phê đá, bánh ú, bánh tét, nem nướng, các loại bánh dân gian… thì trong danh sách còn có một số món lạ lùng như: áo thun, kẹp tóc, nước hoa, bàn chải đánh răng trẻ em, vải các loại...buồn cười thế!

Xét cho cùng ông Hoàng phát biểu không sai nhưng ông quên rằng Ở XỨ NÀY KHÔNG NÊN NÓI THẬT.

ĐỖ DUY NGỌC 17.11.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.