jeudi 2 septembre 2021

Cù Mai Công - Không thể giãn cách mãi…


Trên những con đường vắng lặng Sài Gòn, đã thêm bước người dồn chân.

Ngày 31-8-2021, hơn hai “sư đoàn” shipper tinh nhuệ, thiện chiến, am tường “đường ngang ngõ tắt” lẫn nhu cầu khách hàng thành phố sau khi phải rút khỏi thương trường đã “tham chiến” trở lại.

Nếu hoạt động đủ quân số 25.000, đội quân này không khó “đánh nhanh diệt gọn” 250.000 – 500.000 gói hàng mua qua shipper/ngày.

Cùng lúc đó là 20.000 giấy đi đường cấp cho hệ thống bán lẻ, lực lượng đóng gói combo...

Chỉ riêng hai nhóm này, đường phố Sài Gòn đã có mặt hợp pháp thêm bốn, năm vạn người. Và thực tế nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đông đúc khá rõ.

 

Trước đó, tại tại hội nghị Thành ủy TP.HCM mở rộng chiều tối 30-8, Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu: “TP.HCM không thể thực hiện Chỉ thị 16 mãi, nhưng cũng chưa thể nới rộng khi chúng ta chưa đủ điều kiện".

Xin không đề cập chuyện nên hay không nên bỏ giãn cách. Cũng xin không bàn chuyện y học Covid vì quá tầm với và khả năng ngoại đạo về chuyên môn của stt này. Hai nội dung này ba tháng qua, có lẽ ai cũng nghe mệt mỏi rồi.

Chỉ biết là nhịp sống Sài Gòn những ngày tới chắc chắn sẽ sôi động hơn, tất nhiên trong yêu cầu, mục tiêu phòng chống dịch. Phòng chống Covid là không thay đổi. Nhưng chính quyền, ngành chức năng chắc chắn sẽ biết rút kinh nghiệm, tìm cách làm để không “ném chuột vỡ bình”.

 

Hôm nay 31-8-2021, TP.HCM đúng ba tháng giãn cách (từ 31-5). Tổn thất kinh tế, xã hội là quá lớn; gánh nặng ngàn cân. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất của TP HCM giảm hơn 49%.

Hơn 24.000 công ty ở TP.HCM đã rút khỏi thị trường. Hàng trăm ngàn cửa hàng, sạp chợ, dịch vụ… ở TP.HCM đóng băng. 4,7 triệu người ở TP.HCM cần hỗ trợ… Gánh nặng khổng lồ với cả dân, doanh nghiệp lẫn chính quyền ở đô thị lớn nhất nước, chiếm 22% GDP quốc gia, đóng góp 27% ngân sách cả nước. 

Không chỉ vậy, khi TP.HCM đang lao đao, một loạt các tỉnh thành miền Đông, miền Tây, Tây Nguyên… đã không khỏi lảo đảo.

“Trên những con đường, vang bước người dồn chân

Bàn chân ta lên non ra sông ra tới biển xanh… “

(“Dựng lại người, dựng lại nhà” – Trịnh Công Sơn)

CÙ MAI CÔNG 31.08.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.