jeudi 4 février 2021

Văn Công Hùng - Nhà trọ, có cần cúng ông Táo ?


Chuyện hết sức đau lòng đã diễn ra hôm nay: Bốn thanh niên tử vong do cháy, nghi đốt vàng mã cúng ông Công ông Táo.

Sau rất nhiều chứng kiến, nhà cháu thấy, rất nhiều người cúng mà chả hiểu mình cúng gì.

Đi vào đền chùa, miếu mạo... cứ chắp tay vái lia lịa, mồm lẩm bẩm (có người rất to): Nam mô a di đà phật, mong ngài phù hộ... dù đấy có khi là... nhà thờ.

Về tục ông Công ông Táo cũng thế. Rất nhiều người chả hiểu nó là cái gì, thấy người ta cúng thì mình cũng cúng. Nếu đúng là bốn thanh niên kia chết vì cháy do vàng mã cúng ông Táo thì đúng là hết sức tội các cháu. Nhưng rõ ràng là, nhà trọ thì có cần cúng ông Táo không, và tại sao phải cúng ông ấy thì có khi các bạn ấy chưa biết.

Và cá đang ở dưới sông/ ao, bắt về bán để... thả lại xuống làm máy bay chở Táo đi (chứ không phải phóng sinh, rất nhiều người tưởng là phóng sinh, mua hàng trăm con thả xuống sông/ hồ/ ao). Nhưng thả thì để nguyên bao nylon, thả kèm... bát hương, rồi vừa chạm nước thì lại bị bắt vân vân.

Nếu có các ông bà Táo thật thì họ phải vật cái bọn ác nhơn ác đức, lăng nhăng vớ vẩn kia chứ.

Vả nữa, nếu cúng Táo, thì bếp ai người nấy cúng, chứ không phải lập cái bàn ra giữa sân rồi xếp hàng cúng như cúng... cô hồn thế này ạ, ahuhu ahuhu.

(Hôm nay nhà cháu cũng làm bình hoa, đĩa trái cây, đĩa xôi cúng táo ngay tại... bếp từ. Nhưng nhà cháu biết Táo là gì và tại sao cúng. Cúng như một cách đánh dấu: Hôm nay đã 23 tháng chạp.)

VĂNCÔNG HÙNG 04.02.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.