mercredi 20 novembre 2019

Tâm Chánh - Hồng Kông trong thiên sứ trẻ trâu


Các bạn trẻ Hồng Kông  đã chọn cho mình thế đứng kiêu hãnh, ở tiền tuyến bảo vệ nền tự do.

Nền tự do đó sinh thành không chỉ cho riêng người Hồng Kông.

Đó chính là một “mặt bằng” mà nước Trung Hoa hiện đại lẽ ra đã có thể đạt được, sau khi lật đổ nền toàn trị chuyên chế phong kiến.

Đó cũng là “mặt bằng” làm cơ sở cho một quốc gia lạc hậu “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” trong thế giới hiện đại.

Không trên mặt bằng ấy, người Trung Quốc còn là bệnh phu.

Tôi được thấy điều đó từ cách mà xã hội Hồng Kông, từ bà tiểu thương, đến vị giáo sư đại học chen vai thích cánh với “bọn trẻ trâu” trong cuộc đấu tranh nhiều tháng qua ở Hồng Kông chống lại bạo quyền toàn trị.

Tôi được thấy đòi hỏi lẫm liệt về giá trị con người trong sự trỗi dậy của nước Trung Hoa vĩ đại.

Trong ý nghĩa đó, các bạn trẻ Hồng Kông không chỉ như một tấm gương bất khuất, mà còn là người ơn của các xã hội bị cuốn theo sức trỗi dậy của Trung Quốc.

Một trăm năm dân Hồng Kông mang nỗi đau của đứa con bị đem đi đợ để nuôi lớn ý chí quang phục vị thế nước Trung Hoa mới do người dân làm chủ.

Hơn 20 năm được trả về Trung Quốc, Hồng Kông trải nghiệm đủ để thấm thía nền toàn trị có giành đến sức mạnh đệ nhất, thì sức mạnh cũng là sức mạnh tự hoại của tịch tà. Trung Quốc trỗi dậy trong sức mạnh ấy bất quá rồi cũng như ngụy quân tử Nhạc Bất Quần tự diệt. 

Chống lại khuôn mẫu Bắc Kinh áp đặt, người Hồng Kông đang dùng cả bản thân mình để kinh thiên động địa. Những gì diễn ra ở Hồng Kông đã khởi đầu một cuộc kháng chiến toàn diện, cũng có thể là lâu dài, chống lại bạo quyền toàn trị nhân danh quốc gia, dân tộc.

Chẳng phải người Hồng Kông đang mang hy vọng cho nhân loại sự trỗi dậy Trung Hoa không mang gương mặt hung tàn đó sao?

Hãy nhìn những hình ảnh tình yêu lâm trận ở Hồng Kông. 

Như họ mang ấn tín của trời vậy. 

Tự do như là thiên thư định sẵn, từ trong ánh mắt của tình yêu ngay giữa làn tên, mũi đạn.

Một lớp trẻ đang sáng tạo ra thời đại của mình bằng trí huệ của tình yêu, thì dẫu có trẻ trâu thì cũng là cỡ đám trẻ trâu dấy nghiệp cờ lau chứ nhỉ.

TÂM CHÁNH 20.11.2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.