vendredi 14 février 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 14.02.2025

Tin sáng

1. "Sức khỏe Thương Tín ra sao sau 2 lần đột quỵ, ngồi xe lăn?"- Hihi thi thoảng cũng phải khai quật tí cho nó... đỡ nhớ nhau.

2. "Ba thiếu niên chặn xe người đi đường, dí dao vào cổ cướp tài sản"- Ban đầu nhà cháu xem clip trên một group chả hiểu gì cả, sau mới hiểu là bỏn cướp của một cô gái cũng chạy xe máy. Cả ba cu này cùng 16 tuổi, đi cướp (2 vụ liên tục) với đinh ninh: vị thành niên, có bị bắt cũng chả sao. Trách chúng một, cha mẹ chúng ba, và cả chúng ta, nhẽ có thể không liên quan?

Nhưng đây nữa, hồi nhỏ mẹ nhà cháu hay dạy bé không vin cả gãy nhành, nhẽ áp hết sức chính xác vào đây: "Chủ tịch hội nông dân xã mang súng cướp tài sản nhà phó chủ tịch HĐND tỉnh". Vấn đề là, quy trình thế nào mà thằng này lại làm tới trưởng công an xã rồi giờ là chủ tịch nông dân, và đây là vụ cướp thứ hai. Thế trách gì mấy nhóc 16 tuổi?

3. "Đề nghị truy tố tài xế ô tô đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ"- Giờ thì em nó ngoan hơn cún. Còn thằng tài xế Lexus thì cũng... hãy đợi đấy, tạm giữ khẩn cấp tới khởi tố mấy hồi: "Cây táo nở hoa..."

4. Hôm nay là ngày tình nhân, nhưng cũng là ngày đầu tiên thực hiện Thông tư 29 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ cũng hay, chọn đúng ngày tình yêu để... chấm dứt dạy thêm. "Bắt đầu từ hôm nay (14.02), giáo viên phải nghiêm túc thực hiện những nội dung bắt buộc khi tham gia hoạt động dạy thêm".

Một tít báo hôm nay: "Giáo viên 'nháo nhào' đăng ký dạy thêm". Khổ thặc.

5. "14 bang Mỹ kiện ông Trump và tỉ phú Elon Musk"- Mỹ mà, việc gì cũng có thể xảy ra. Cũng tại không có sự lãnh đạo toàn diện thống nhất he he. “Quyền lực dường như vô hạn và không bị kiểm soát của ông Musk trong việc tước bỏ lực lượng lao động trong chính phủ và giải thể các phòng ban chỉ bằng một nét bút hay cú nhấp chuột sẽ gây sốc cho những ai giành độc lập cho đất nước” - nội dung đơn kiện có đoạn"- Hôm qua trong cuộc họp ở nhà trắng, Elon Musk còn cõng con trai vào nơi tôn nghiêm này và cu cậu ngồi... ngoáy mũi. Làm gì nhau?

6. "Người phụ nữ ôm con khóc trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thông tin sai sự thật"- Nghĩ cũng tội chị này. Sai thì sai rồi, nhưng vẫn thấy tội. Lý thì sai nhưng tình thì day dứt. Có mất tiền thật. Có nghèo khổ thật. Có con ốm thật. "Bà cho là đã vô ý làm mất 9,5 triệu đồng trong lúc di chuyển từ Bến xe Miền Đông đến Bệnh viện Nhi đồng 2 nên bịa ra việc bị móc túi.

Người phụ nữ cũng khai mục đích đăng clip trên là muốn cộng đồng mạng chia sẻ để mọi người hỗ trợ, quyên góp nhằm có đủ tiền khám bệnh cho con và mua vé xe về nhà".

7. "Đã chấp hành án xong nhưng 6 cựu chiến binh vẫn kiên trì kêu oan trong vụ án phá rừng"- Theo dõi vụ này thấy ban căng phết ạ. Nếu xử thắng thì sẽ có một loạt quan tòa... thua. Trước đó: "Năm 2020, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM đã quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng không đủ căn cứ phạt tù sáu cựu chiến binh về tội hủy hoại rừng theo khoản 1 Điều 189 BLHS 1999.

Tuy nhiên, thời điểm này, sáu cựu chiến binh đã chấp hành xong hình phạt tù (từ sáu đến bảy tháng tù). Vì vậy, họ cùng làm đơn kêu oan nhiều nơi". Năm năm từ khi tòa cấp cao kháng nghị rồi ạ. Và họ vẫn kiên trì...

8. "Bình Định thông tin việc 'học sinh lớp 3 bị bắt cóc trong giờ ra chơi' lan truyền trên mạng xã hội". "Thông tin bắt cóc trẻ em ở Phú Yên là bịa đặt, sai sự thật"...- Nói chứ, nhiều người xài mạng xã hội mà rất... dốt, thích gì đăng nấy. Món bắt cóc học sinh này mấy tháng nay mấy lần xuất hiện, và nhà nước đã thu kha khá tiền phạt, nhưng vẫn... phát triển. Thôi thì cũng là một cách giúp nhà nước tăng thu, he he.

Tin chiều

1. "Công nhân phản ứng việc trích 1,7 tấn cà phê đóng bảo hiểm xã hội"- Xưa có câu làm nghề gì ăn nghề nấy, giờ thì, làm gì đóng nấy... Kể hồi thanh niên Cổ Nhuế mà thu thuế kiểu này thì vui phết, he he.

2. "Cần hội đồng độc lập để thẩm định luận án tiến sĩ đạo văn"- Vụ đạo văn luận văn tiến sĩ ở Huế giờ không mời được người tham gia hội đồng chấm lại, huhu.

3. "Thủ tướng: Bỏ công an cấp huyện, một số cán bộ đưa lên tỉnh, số còn lại đưa về xã phường"- Vầng, thì cũng chỉ có hai đường ấy. À còn đường thứ ba là nghỉ, nhận một cục, to oành. Thì ví dụ như thế này: "Đại tá quân đội có thể nhận 2,4 tỉ đồng khi nghỉ hưu trước tuổi".

4. "Hàng trăm trụ tiêu, cà phê của bà mẹ đơn thân bị kẻ gian chặt phá"- Ở huyện Mang Yang, Gia Lai ạ. "Nạn nhân cho hay đang sống một mình và nuôi hai con nhỏ, cuộc sống gia đình rất khó khăn, nợ nần. Do đó rất mong cơ quan chức năng làm rõ thủ phạm để bồi thường vườn cây", bắt được ngoài phải bồi thường thì bắt đến làm tôi tớ cho chị này 10 năm.

5. "Huấn luyện viên Mai Đức Chung được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động"- rất xứng đáng, xứng đáng hơn nhiều người khác.

6. "Doanh nghiệp Việt Nam phải làm chủ công nghệ chiến lược"- "Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Doanh nghiệp Việt Nam, nhất là những doanh nghiệp lớn phải nhận lấy sứ mệnh Việt Nam, làm chủ các công nghệ chiến lược để làm chủ tiến trình chuyển đổi số quốc gia"- Theo nhà cháu, khôi phục và phát triển với tư thế vươn mình cái lotus nhà anh này là bọn thế giới nó kinh cmn hoàng rồi, chưa cần làm chủ với lại sứ mệnh các cái gì cả?

7. "Bắn pháo hoa cũng phải Thủ tướng quyết định, còn thời gian đâu quản trị quốc gia?"- Bắn pháo hoa còn vẫn quan trọng (Vì pháo bị cấm) hơn nghỉ tết bao ngày, lễ nghỉ bao ngày, tai nạn giao thông thì phải có công điện vân vân ạ.

Thủ tướng có phải ba đầu sáu tay đâu, phỏng ạ?

8. "Yên Bái: Xác minh clip phụ huynh dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp bạn của con"- Thôi xong, dễ bị bế lắm. Làm tới chức... bố rồi mà ngu quá con ạ.

VĂN CÔNG HÙNG 14.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.