jeudi 6 février 2025

Trần Thanh Cảnh - Lần đầu tiên


…Kể từ sau khi Việt Nam - Trung Quốc bình thường hóa quan hệ, một vị Tổng bí thư ĐCSVN công khai đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.

Nếu ai đã từng sống trong không khí chiến tranh căng thẳng ở biên giới phía Bắc những năm 80 thế kỷ trước, với hai điểm nóng: Vị Xuyên, Hà Giang và Bình độ 400, Cao Lộc, Lạng Sơn. Đặc biệt là Vị Xuyên, nơi được mệnh danh "lò vôi thế kỷ"! Họ sẽ hiểu sâu sắc hành động mang ý nghĩa lớn này.

Tôi khi ấy đang là lính trong đội hình "quân đoàn dự trữ chiến lược", bám dọc theo đường chiến lược 279, thực sự nơm nớp khi nghe tin chiến trận từ phía trước dội về.

Và chúng tôi, cũng đã thở phào nhẹ nhõm, khi cuối năm 1985, Thường trực Ban Bí thư khi đó là ông  Nguyễn Văn Linh [năm 1986 lên Tổng bí thư], tuyên bố tại đại hội tỉnh Đảng bộ Hà Tuyên: "Bảo vệ tổ quốc trước hết bằng đường lối chính trị, chứ không phải rào giậu biên giới"!

Thế rồi hòa bình.

Nhưng chúng ta không được phép quên: Hàng ngàn đồng đội của chúng ta, xương thịt đã tan vào trong đá núi, linh hồn họ vĩnh viễn đã hòa vào núi sông trên biên cương của tổ quốc!

Ps: Bác sĩ quân y Nguyễn Thái Long (Bắc Giang) đã viết một cuốn sách rất chân thực về trận chiến Vị Xuyên. Nhưng đó là mặt oanh liệt! Tôi vẫn chờ đợi có cựu chiến binh nào đó, sẽ viết về góc đau đớn nữa kia! Có những đau đớn mà mỗi khi nghe các cựu binh mặt trận Vị Xuyên kể lại, tim tôi vẫn nhói lên...

TRẦN THANH CẢNH 06.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.