jeudi 6 février 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 06.02.2025

Tin sáng

1. "Dân Triều Tiên tranh thủ mua hamburger của KFC tại sân bay Trung Quốc"- Tưởng ở đâu, ở sân bay cũng bình thường thôi. Dân Việt ra sân bay Đài Loan bay về, thể nào cũng tranh thủ ăn bát mì nổi tiếng xứ này, tất nhiên ăn ở sân bay, giá nó trên trời. Nên dân Triều Tiên mua hamburger thì cũng... không khác bọt lắm.

"Một số người được cho là đã mua hàng chục chiếc burger để mang về làm quà cho người thân. Từ Thẩm Dương đến thủ đô Bình Nhưỡng mất 1 giờ bay. Như vậy, những người đang đợi người nhà của họ trở về từ Trung Quốc tại sân bay ở Bình Nhưỡng sẽ có cơ hội được thưởng thức những chiếc bánh mì kẹp thịt vẫn còn ấm", hì hì...

Trong khi đó, cách một con sông: "Hàng chục người Việt tại Hàn Quốc bị bắt và trục xuất vì liên quan ma túy".

2. "Xử phạt phó công an phường đầu trần lái xe máy chở vợ ở Hà Nội"- Anh này xin rút kinh nghiệm rồi mà, gì mà căng, he he.

3. "Một phụ nữ rơi từ tầng cao khu căn hộ cao cấp Mường Thanh Viễn Triều ở Nha Trang"- Vừa ăn tết xong. RIP chị.

Chỗ này có dớp rồi, trước đó đã 2 vụ ạ.

4. "Hàng loạt điểm trường lẻ bỏ hoang ở Kon Tum"- Em giàu, em có quyền.

5. "Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên"- Cám ơn tổng bí thư, nó là thông điệp ạ.

6. "Nữ tài xế đi ngược chiều tại đường dẫn ra cao tốc do chạy theo Google Maps"- Thế phạt ai ạ? "Đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết, vừa lập biên bản xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe với nữ tài xế đã điều khiển xe ô tô đi ngược chiều đường dẫn cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt"- À, Google Maps vô can hihi.

7. "Chủ quán ăn bị tố "chặt chém" khách ở Nha Trang bất hợp tác với đoàn kiểm tra"- Ngu rồi em ơi. Trốn thế quái nào được? Nhẽ chỉ trùm chăn nằm rồi ăn mì tôm?

Tin chiều

1. Nhiều Facebooker nổi tiếng hoan nghênh và đánh giá cao việc ông Tô Lâm là tổng bí thư đầu tiên lên thắp hương ở nghĩa trang Vị Xuyên, cùng đi có hai đại tướng tả phù hữu bật. Như nhà cháu điểm lúc sáng, đây là một thông điệp, một thái độ.

Trong khi đó: "Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương khai xuân tại Hoàng thành Thăng Long".

2. "Biểu tình 50501 phản đối ông Trump rầm rộ ở Mỹ" - Hihi đúng là... Mỹ. Đây nữa, tít hơi khó hiểu tí nhưng đọc vài lần thì hiểu, vì vấn đề khó hiểu thật: "Sắc lệnh hủy 'sinh ra ở Mỹ là công dân Mỹ' của ông Trump bị chặn dài hạn". Tóm lại, dẫu ho một phát cả thế giới nín thở, nhưng với dân Mỹ và thẩm phán, quan tòa, Trump vẫn là... muỗi.

3. "Có nên kiểm soát tài sản với vợ, con của người có chức vụ?"- Làm được thì tốt ạ, để các cán bộ có chức vụ của ta an tâm, vững tin mà... liêm khiết.

4. "Người dân dậy từ 4 giờ sáng dâng lễ, cúng vía Ngọc hoàng ngày mùng 9"- Nhờ đọc báo nhà cháu mới biết có tục này, thặc. "Chùa Ngọc Hoàng là ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng do một người Hoa gốc Quảng Đông tên là Lưu Minh dựng lên từ đầu thế kỷ 20, nhiều người dân tin chọn là địa điểm để cầu lộc nhân dịp mỗi năm mới vào dịp này". Cám ơn báo cho biết ạ.

5. "Dàn xe tiền tỉ của đội tuyển xe đạp Việt Nam bị cháy rụi tại Thái Lan"- Được biết đội tuyển xe đạp Việt Nam sang Thái Lan thi đấu, xe đạp và một số phụ kiện được vận chuyển bằng xe tải, và đã cháy rụi hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu của ban huấn luyện, trên xe tải có toàn bộ 30 chiếc xe đạp đua chuyên dụng cùng các phụ tùng như bánh xe, mũ, giày... Có những chiếc xe chuyên dụng đua cá nhân tính giờ rất đắt tiền như chiếc xe của tay đua Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Thị Thu Mai có giá hơn 250 triệu đồng/chiếc. Các xe còn lại của đội tuyển, trong đó có xe của tay đua Nguyễn Thị Thật có giá cũng hơn 150 triệu đồng.

Ban tổ chức Thái Lan hứa sẽ đền, và hiện tại đang cho các vận động viên Việt Nam mượn xe để thi đấu. Được biết, quen xe là một lợi thế của môn đua xe, cũng như vợt bất khả ly thân của môn bóng bàn. Kém như nhà cháu, thời còn sung, đánh bóng bàn a ma tơ cũng thửa riêng chiếc vợt.

6. "Sáng 06.02, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV khai mạc vào 12.2 tới", trong đó có việc trình Quốc hội cơ chế đặc thù phát triển metro Hà Nội, TPHCM, điện hạt nhân. Chắc chắn sẽ được thông qua thôi.

Trong khi đó, chủ tịch quốc hội cho biết: "Làm việc cả thứ 7, chủ nhật để chuẩn bị cho kỳ họp bất thường lần thứ 9". Vầng, chủ nhật, thứ 7 tới ngày thường nhà cháu cũng đều phục vụ điểm tin miễn phí đây ạ.

7. "Ngày thơ Việt Nam 2025: "Tổ quốc bay lên"". Thành phố Hoa Lư quê ngoại nhà cháu (và vừa phát hiện cũng là quê ngoại nhà thơ Hữu Việt, nhà văn Bình Ca) được chọn để tổ chức sự kiện này. Thành phố Hoa Lư được đánh giá là: "Chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan có một không hai của Việt Nam". Dịp này nhà cháu được tỉnh Đăk Nông mời, cũng hân hoan thơ ạ.

8. "Đôi nam nữ học lớp 9 ném thai nhi vào bãi đất trống ở TPHCM"- Đầu năm đầu tháng đã làm việc này, cho ông lạy hai đứa con mỗi đứa hẳn 9 cái nhé. Trong chiều nay (06/02), gia đình của đôi nam nữ học lớp 9 sẽ cùng cơ quan chức năng đến nhà xác để tiến hành các thủ tục hỏa táng cho thai nhi.

9. "Sốc vì bị lừa hơn 1 tỉ đồng trong vài tiếng khi đặt khách sạn qua mạng"- Nhà cháu xin lỗi lần nữa vì đã hân hoan phấn khởi hồ hởi vui tươi quá sớm khi nghĩ rằng, trời đất (mạng) đã thái bình, bọn lừa đảo đã hết đất sống.

VĂN CÔNG HÙNG 06.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.