samedi 8 février 2025

Lê Nguyễn - Nghĩ vụn


Mình tưởng Đoàn Văn Báu trở về nhà, rửa tay gác kiếm, vui cùng nước biếc non xanh, mang theo niềm thương cảm của hàng triệu người. Thế mà sự thực lại khác hẳn.

Mới đây, trong một clip ngắn, anh kể lại chuyện đã bàn luận qua điện thoại với Theerawat về kế hoạch “cứu vãn” tình thế nguy ngập của tăng đoàn Minh Tuệ. Nghe anh nói, tưởng như nghe một bậc hiền tài hết lòng phò chân chúa. Và cảm giác chung là một sự thất vọng toàn tập!

Bởi vì sau những phát biểu mới nhất của sư Minh Tuệ về Báu, rằng thì là “nước đã đổ xuống đất rồi, không thể hốt lên đủ được”, rằng Báu có muốn trở lại Thái Lan thì chỉ có thể làm YouTuber. Vậy mà Báu vẫn tiếp tục nuôi ảo tưởng cứu khổn phò nguy, lao bất chấp vào người đã hất thùng nước lạnh vào mặt mình!

Sự kiện của Báu cho thấy ở đời này, lắm khi sự nhiệt thành và liêm sỉ không chung đường, chung hướng với nhau, có cái này phải mất cái kia. Sự chọn lựa của anh theo chiều hướng hiện nay sẽ làm biến dạng hình ảnh của anh, và lấy đi rất nhiều tình cảm mà nhiều người đã dành cho anh.

Mình nể Lê Khả Giáp nhiều hơn, đụng chuyện, Giáp không bỏ bạn, không cố đấm ăn xôi, trở về với một tâm thế an nhiên.

Ngẫm cũng vui! Drama này như chiếc đèn cù, xoay nhiều mặt, cứ mỗi mặt xoay lại cho ra những hình tượng khác của cùng một nhân vật, từ thầy Minh Tuệ cho đến anh Đoàn Văn Báu.

Đối với người quen xem hí kịch, được xem miễn phí nhiều màn kịch thiên biến vạn hóa mỗi ngày như thế, đấy chẳng phải là một lạc thú đó sao?

LÊ NGUYỄN 08.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.