Tôi không ngờ ông Trump, nguyên thủ của một quốc gia giàu mạnh nhất thế giới, mà nói năng tào lao, kém kiến thức như thế!
Ông ta đổ lỗi chiến tranh cho Ukraina! Vậy ai là người gây ra chiến tranh? Ai là kẻ xua quân sang nước khác ném bom tàn phá, giết chóc, chiếm đất? Chắc hẳn ông Trump không tối tăm đến mức không nhận ra!
Còn nói ý muốn của Ukraina gia nhập NATO, đưa lực lượng NATO đến sát biên giới Nga, đe dọa đến an ninh của Nga, là cái nguyên do để Nga tấn công tự vệ trước ư?
Không phải!
Ba Lan cũng có biên giới với Nga (vùng Kaleningrad), ba nước Cộng hòa Baltic cũng vậy, tất cả đều đã là thành viên NATO. Muốn triển khai quân của NATO, thì cần gì phải đợi đến khi Ukraina vào NATO, một tiến trình kéo dài nhiều năm, mới thực hiện?
Phần Lan có đến 1.300 km đường biên giới với Nga, từng giữ tình trạng trung lập từ rất nhiều năm nay. Vì Nga xâm lược Ukraina mà Phần Lan đã trở thành thành viên của NATO ngay trước mũi Nga, đó thôi.
Sao Nga không tấn công các nước Ba Lan, các quốc gia Baltic hay Phần Lan? Chỉ vì Nga chưa đủ sức thôi! Cái thói ngông nghênh điên rồ thì chỉ có thể bắt nạt những nước nhỏ yếu kém hơn mà thôi.
Còn ông Trump tuyên bố rằng nếu Ukraina muốn có chỗ ngồi trong đàm phán thì Ukraina phải tổ chức bầu cử ư? Tôi không nghĩ ông Trump dốt đến mức không biết Hiến pháp của Ukraina không cho phép tiến hành bầu cử trong tình trạng thiết quân luật? Tình trạng thiết quân luật ở Ukraina đã được ban hành khi chiến tranh nổ ra. Ông Zelensky là tổng thống dân cử hợp pháp và hợp hiến.
Tóm lại những cái lý do và yêu cầu mà ông Trump hòa chung một điệu với Putin thật là lố bịch! Ông Trump nói sự ủng hộ của dân chúng Ukraina dành cho ông Zelensky chỉ có 4 % là Fake News, trong khi chính ông căm ghét nó!
Một tay lái buôn và một tên tướng cướp, vì muốn có chung lợi ích cho mình, nên đã trớ thành những kẻ dối trá không biết ngượng!
LÊ DIỄN ĐỨC 19.02.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.