Hình như những ồn ào đã vượt quá mức cần thiết.
Những chia rẽ, cãi vã và cả mạt sát nhau cũng đã lên ngôi khi người ta ủng hộ người này hay người kia. Đó là những điều không nên có trong những bước chân tu của một con người mà ta từng yêu quý và kỳ vọng.
Thực ra sư Minh Tuệ vẫn là sư Minh Tuệ thôi, vẫn cứ đi, vẫn không cần gì ngoài những thứ cần trong 13 cái hạnh mà sư đeo đuổi. Xưa không ồn ào, sư đã tu theo cách sư muốn. Sự hiếu kỳ quá mức, sự kỳ vọng quá mức, đã làm cho mọi thứ ra nông nỗi như hiện tại.
Sư Tuệ là người đang tập tu, đang thực hiện các hạnh đầu đà, chứ không phải là một vị Phật. Đừng coi sư như Phật để rồi không nhìn đúng con người thật sự của sư, và sinh ra những sân hận không đáng có.
Mới đây, trả lời một tờ báo quốc tế, sư còn nói sư mong ước đến bất cứ nước nào không cần thị thực, ai không cho đến thì tìm chỗ khác để đến.
Thế thì hãy để cho sư Tuệ một mình bước đi, không cần sự hỗ trợ hay giúp đỡ gì cả. Vì thế những anh Báu, anh Giáp, anh Hùng, anh Hà nên về đi, về sống với công việc và gia đình các anh, hay hơn là đi theo một người không cần đến mình, không cần sự hỗ trợ của mình.
Về với gia đình, làm người cha tốt, người chồng tốt, là cách tu tuyệt vời nhất, cần gì phải đi theo ai hay thề sống chết với ai làm gì? Đường mình mình đi, đời mình mình sống và sống một cách ý nghĩa chẳng phải là điều tuyệt vời nhất rồi sao?
Những người khác nếu muốn tu học giống sư Tuệ thì cứ đi một mình, y như thầy từng làm trước đây. Việc gì phải vào đoàn rồi cãi nhau như cái chợ, sân si, yêu cầu người này phải thế này người kia phải thế khác, không phải lối cho lắm.
Mà thực tế, thực hành hạnh đầu đà thì cũng nên đi một mình. Mấy ông như ông Kim Cang hay mấy ông sư nhỏ, không cần biết quá khứ các ông như thế nào, nhưng nếu các ông muốn tu hạnh đầu đà, các ông cứ đi một mình đi. Cần gì phải làm cái bóng nương theo người khác rồi gây ra bao ồn ã như vậy?
Gì chứ tu tập đúng nghĩa và độc lập, người đời rất dễ dàng nhận ra, ủng hộ và tôn trọng. Nhất là trong thời buổi sư sãi nhiễu nhương như bây giờ. Nhưng, các vị hiện tại đâu khác những nhiễu nhương ấy, thậm chí ồn ã hơn, gây chia rẽ không chỉ trong chính các vị mà ngay cả với những người theo dõi thầy Tuệ.
Vậy về ý, các vị cũng đang tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì còn gì là tu tập nữa? Hãy về đi và tự thắp đuốc đi con đường của mình.
Các anh "túp dơ" kiếm cơm cũng nên đi về đi. Của chùa dễ ăn nhưng là "của Phật ăn một đền mười", chẳng bền đâu, ngẫm mà xem. Không thể kiếm tiền bất chấp, nhất là khi người ta đang tu tập.
Mấy ả ni cô răng sứ tay trắng nõn nà chụp ảnh khoe mỗi ngày kia nữa, cũng đi về đi ạ. Các cô có vẻ chọn sai nghề hoặc đã chọn sai chỗ, các cô nên về chỗ thầy Quang thầy Từ có khi đúng chỗ hơn.
Để yên cho sư Tuệ thực hiện cái hạnh nguyện của ông ấy cũng là một cách tu của các vị đấy!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 09.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.