Nhiều bạn từng làm ở Tuổi Trẻ chửi tôi, sao không thấy ai ở Tuổi Trẻ viết về anh Trương Huy San mà chỉ có tôi, người cùng Nhóm phóng viên công tác xã hội báo Tuổi Trẻ do anh Trương Quang Vĩnh lãnh đạo?
- Trương Huy San là nhà báo giỏi, được cùng tác nghiệp với anh ấy một thời gian là phúc ba đời của Hoàng Linh...
- Anh Trương Huy San là nhà báo có tầm chiến lược, mang đến lợi ích cực lớn cho đất nước và thể chế...
Vâng, em xin bái lạy.
Chỉ hỏi một câu thôi, có bao giờ anh Trương Huy San viết về những kẻ yếu thế, những người cần lao trong xã hội không?
Không hề, bài viết nào của anh cũng đứng về một nhóm thế lực cung đình, nhóm tài phiệt nào đó theo kiểu cung tâm kế...
Thua thì chung.
Điều tôi tôn trọng anh Trương Huy San là slogan « thua thì chung », không kéo ai vào cuộc.
Không có bông tuyết nào tinh khiết cả. Công an họ cũng nhân văn không muốn làm đến cùng thôi thưa các trưởng lão, tinh hoa trí thức và các ông nhà báo cắc ké kỳ nhông.
Muốn thành ngôi sao báo chí thì phải trả giá thôi, đạo với đức nghe mệt quá.
Đừng mong sẽ có diễn biến mới ở phiên tòa, hoành tráng, am hiểu luật như Lưu Bình Nhưỡng, hay xốc nổi như Trương Châu Hữu Danh đều phải...cúi đầu nhận tội.
Cái ghế đá này, dưới gốc cổ thụ tòa soạn Tuổi Trẻ đường Lý Chính Thắng, mỗi buổi chiều anh Trương Quang Vĩnh thường trao đổi đề tài với anh Trương Huy San và tôi. Luôn là : Nếu hai anh bị bắt, Ban biên tập sẽ tổ chức cho anh em đi thăm nuôi.
HOÀNG LINH 14.02.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.