"Em ngủ ngon không? Hôm nay công việc thế nào? Nhớ ăn uống đầy đủ nhé!". "Anh đang ở Singapore bàn chuyện đầu tư, công việc bận rộn lắm nhưng vẫn nhớ đến em".
Hạnh, 45 tuổi thổn thức con tim đóng cửa hơn 10 năm nay sau cuộc hôn nhân tan vỡ khi liên tiếp nhận được những tin nhắn của David Phan, nhầm, Nguyen!
"Anh thực sự muốn cùng em xây dựng một tương lai tốt đẹp. Nhưng trước hết, làm sao để em tin anh đây?” – Tin nhắn của David Nguyen sáng lên trên màn hình điện thoại của Hạnh.
Hạnh mỉm cười và mơ đến ngày mai hạnh phúc. Cùng lúc đó, ở một góc phòng tại Manila, Philippines, Nguyễn Quang Phương tức David Nguyen cùng đồng bọn trong tổ chức lừa đảo do một thằng Trung Quốc làm chủ đang ngồi theo dõi phản ứng của cô qua màn hình máy tính.
Ngày thứ ba, thứ tư, David Nguyen chia sẻ về giấc mơ có một gia đình hạnh phúc, một người phụ nữ thấu hiểu bên cạnh. Hắn tạo cảm giác an toàn, gần gũi, như thể cả hai đã quen nhau từ lâu:
"Anh không muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ nằm trên màn hình điện thoại nữa, mình cùng nhau làm một điều gì đó lớn lao nhé?".
“Anh thực sự rất thích em”, “Anh chưa từng gặp ai khiến anh rung động như thế”, “Giá mà anh có thể ở bên em ngay lúc này”…
Ngày thứ năm, khi lòng tin đã được xây dựng, David Nguyen khéo léo gợi ý về một cơ hội đầu tư tiền điện tử siêu lợi nhuận.
“Anh đã đầu tư và kiếm được rất nhiều. Nếu em tham gia cùng anh, chúng ta có thể sớm thực hiện ước mơ chung”.
"Em có biết về đồng điện tử Bitcoin không? "Chỉ 500 đô thôi, em sẽ thấy nó sinh lời ngay!"
Ngày thứ sáu: “Anh muốn cùng em xây dựng tương lai, nhưng em không tin anh thì làm sao có thể đi cùng nhau lâu dài?”.
Ngày thứ bảy, khi lòng tin đạt đỉnh điểm, phần vì sợ đánh mất tình cảm của David Nguyễn sau chục năm trời trái tim sống trong nguội lạnh, Hạnh quyết định đầu tư 500 USD sau khi được David Nguyen đảm bảo sẽ nhận được lợi nhuận 30 % chỉ trong một tuần.
Đúng như cam kết, tiền lãi nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của cô. Hạnh vui mừng, càng tin tưởng vào “người đàn ông của mình” hơn. Khi David Nguyen đề nghị nâng mức đầu tư lên 5.000 USD, Hạnh không ngần ngại gửi tiền.
Sau lần đầu tư thứ ba, khi đã rót vào hơn 20.000 USD, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ứng dụng giao dịch báo lỗi. David Nguyen nói rằng hệ thống bị trục trặc, cần đóng thêm một khoản phí nhỏ để khôi phục tài khoản.
Hạnh hoảng sợ. Cô gom hết số tiền còn lại, vay mượn bạn bè để chuyển thêm 5.000 USD với hy vọng lấy lại được khoản đầu tư của mình. Nhưng đó là lần cuối cùng cô nhận được tin nhắn từ David Nguyen. Tài khoản bị khóa. Điện thoại không thể liên lạc. Cô đã bị lừa sạch số tiền tích cóp bao năm, thêm 5.000 đô mượn bạn bè!
Còn những Tuyết, Mai, Hằng, Thủy, Vân, Loan, Liên, Diễm, Ái, Minh, Thúy, Hồng... đã và đang rơi vào tình cảnh này với đống tiền đã rời xa con tim thì sao? Mất con mịa nó hết rồi, ngậm đắng nuốt cay âm thầm đau khổ chứ sao! Chia buồn nhưng nói mãi éo nghe thì chịu thôi.
Biên tập từ Thông tin Chính phủ.
HÀ
PHAN 16.02.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.