mercredi 5 février 2025

Đặng Chương Ngạn - Thành phố ma !

Khi chúng tôi định đến Sihanoukville, nhiều người Campuchia khuyên nên chọn một thành phố khác, vì ở Sihanoukville hiện nay không có gì đáng xem: Đó là một thành phố ma.

Vẫn quyết định đi Sihanoukville.

Từ Siem Reap muốn đi đến Sihanoukville có hai cách đi: 1- Quay về Phnom Penh và theo đường cao tốc mới được xây dựng kết nối giữa thủ đô Campuchia với đặc khu kinh tế này; 2- Đi từ Siem Reap qua tỉnh Battambang về  Sihanoukville.

Chúng tôi đi theo phương án 2 vì muốn chạy xe một vòng tròn đất nước Chùa Tháp. Hóa ra, phương án 2, là một con đường đau khổ khi phải chạy xe theo đường núi với 300-400 km đường đang mở rộng, đang sửa chữa, ngổn ngang đất, đá. Xe đi trên tuyến đường này đều bị nhuộm đỏ bụi bazan.

Rồi cuối cùng vẫn đến được Sihanoukville vào buổi chiều. Hiện ra trước mắt tôi đúng là một thành phố ma. Nhìn đâu cũng bắt gặp những cao ốc, công trình xây dựng dở dang bị bỏ hoang đã mốc rêu. Theo thông tin báo chí thành phố này hiện có khoảng 360 tòa nhà xây dựng dở dang, khoảng 170 tòa nhà đã hoàn thiện nhưng bỏ hoang.

Với vị trí đắc địa bên bờ biển Vịnh Thái Lan, Sihanoukville phát triển bùng nổ vào giữa những năm 2010 trước làn sóng đầu tư từ Trung Quốc. Hàng chục ngàn công trình được khởi công. Rất nhiều sòng bài được mở. Cứ tưởng sẽ có một Macao thứ hai ở Campuchia. Nhưng, rồi đến một ngày, những nhà đầu tư đến từ Trung Quốc biến mất để lại một thành phố bỏ hoang.

Các nhà hàng, khách sạn...ở đây chỉ có hai ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa và Khmer.

Tôi cũng gặp rất nhiều bảng hiệu tiếng Việt ở đây (chua thêm dưới tiếng Hoa, Khmer): biển hiệu tiệm tóc, nhà hàng, khách sạn. Hỏi một vài người Việt, họ bảo đa số người Việt đến Sihanoukville đầu tư đều từ các tỉnh phía Bắc. Còn người làm dịch vụ một số từ các tỉnh Miền Tây.

Gặp họ đều kêu làm ăn khó khăn vì hiện không có khách (khách Trung Quốc trước đây đã không qua nữa). Tôi đã ngồi ở một nhà hàng Việt vào buổi tối, trong hai tiếng đồng hồ, tôi là vị khách duy nhất, gọi một đĩa khoai tây chiên 5 usd mà thôi. Không biết họ kinh doanh kiểu gì để đủ tiền trả mặt bằng.

Sihanoukville  có lẽ là bài học cho những quốc gia khác trong khu vực đang muốn cho Trung Quốc thuê đất mở đặc khu kinh tế!

Ảnh cuối: Chụp ảnh với bà chủ quán bên cạnh một casino, nói tiếng Việt như người Việt. Hỏi ra bà từng du học ở Việt Nam 7 năm ở trường Y Thái Bình. Từng mở phòng mạch nhưng không cạnh tranh được các phòng mạch của Trung Quốc, nên đi bán hàng ăn.

ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 05.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.