samedi 13 juillet 2024

Tuấn Khanh – Lẽ ra…


Ông giáo sư nói không sai, quả có một bộ phận người Việt không cần những tiện nghi tối thiểu.

Họ đắp đổi bằng ý chí: Không nhà vệ sinh thì "chúng ta" có thể gói phân mang bỏ tạm ra đường.

Nhưng ai biết được. Có người bàn rằng có thể đằng sau câu nói "không cần tủ lạnh", là nỗi buồn ngút ngàn của một gia đình mỗi tháng phải đóng tiền điện quá sức thu nhập của họ đến trào nước mắt: Tổng công ty Điện lực EVN lại vẫn tiếp tục báo lỗ hơn 1 tỉ USD, dự báo 2024 lại bào sâu vào túi dân để bù lỗ.

Gương mặt của giáo sư dường như lộ vẻ cay đắng. Câu tuyên bố "Chúng tôi không cần tủ lạnh", như còn thiếu vế sau đang ngậm chặt trong miệng, không nói nên lời "Đừng lên giá tiền điện vô cớ nữa, chúng tôi không muốn sống với văn minh tủ lạnh".

Thời của ý chí cách mạng bù lỗ cho thực tế "hai bó rau muống bằng một ký thịt bò" đang quay lại trong câu chuyện kể hùng hồn của giáo sư.

Lẽ ra vị giáo sư ấy chỉ nên bận xà lỏn, ở trần, chân đất trong cuộc phỏng vấn và dứt khoát hơn: "Không, chúng tôi đâu có cần trang phục văn minh, chúng tôi đã chọn ăn lông ở lỗ".

TUẤN KHANH 13.07.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.