lundi 11 décembre 2023

Đặng Chương Ngạn - Ngôn ngữ toàn cầu

 

Cụ nhà bên sau khi đi tour qua Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Thái Lan ...về quyết định không cho tiền đứa cháu học lớp tiếng Anh nữa.

Ông con trai rất ngạc nhiên:

- Sao ba làm thế! Đấy là khoản tiền ba hứa đầu tư cho công dân toàn cầu tương lai rồi?

- Phải. Vì ba muốn nó có thể giao lưu khắp thế giới. Nhưng nay, đâu cần nữa!

- Sao lại không cần! Không biết ngoại ngữ thì nói chuyện với ai?

Ông bố 80 tuổi, không nói gì, mở iPhone, lướt một loạt ảnh chụp trong tour cho con trai xem.

 - Các nước ba đi qua, họ đều biết tiếng Việt, dùng tiếng Việt, vậy tiếng Việt mình thành ngôn ngữ toàn cầu rồi, còn bắt thằng Tèo học tiếng Anh làm gì cho khổ.

Ông con nhìn mấy tấm ảnh chỉ muốn té xỉu !

ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 11.12.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.