lundi 7 février 2022

Trần Thanh Cảnh - Biểu tượng

Có rất nhiều loại biểu tượng.

Một trong những biểu tượng của văn hóa ẩm thực Pháp, là bánh mì baguette. Của ẩm thực Nhật Bản là sushi. Của ẩm thực Hàn Quốc là kim chi. Còn của Việt Nam, là phở và bánh chưng.

Không một trí thức tử tế nào của Pháp, Nhật hay Hàn Quốc lại đi phỉ báng những biểu tượng của dân tộc mình cả. Còn bọn vô loài lưu manh, dĩ nhiên không tính.

Việc làm biến dạng biểu tượng bằng những trò lố như làm cái bánh chưng cả tấn hay tô phở bằng cái thùng tônô, cũng chính là một hành động phỉ báng không kém.

Một nhà văn mà dùng những lời lẽ nanh nọc, ác độc tấn công thẳng thừng vào biểu tượng của dân tộc, dù với dụng ý sâu xa gì khác, nhà văn đó đã tự loại mình khỏi cộng đồng dân tộc ấy. Không nên tính đếm đến họ làm gì.

Những cái gọi là 'trí thức cấp tiến' hùa theo vỗ tay, coi đó như là sự gì mới mẻ: thật đáng thương hại về cả cái tâm và tầm văn hóa. Nhận thức của họ quá nông cạn về cả các vấn đề dân tộc trong tương quan thế giới. Đáng thương thay!

TRẦN THANH CẢNH 06.02.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.