dimanche 20 février 2022

Nguyễn Gia Việt - Tự tin đến nỗi mang chuông trộn đi đánh Hollywood


"Bố già" của Trấn Thành "làm mưa làm gió" ở một số "người" trong nước, truyền thông nói doanh thu hơn 400 tỉ (biết vậy đi, còn có thực không thì kệ), được "trao" giải thưởng từ Hà Nội ì xèo. Nhưng qua Mỹ thì bị đánh giá thấp, nói thẳng là chê, là khinh chứ không ai "thất vọng" nữa kìa.

Phim "Bố già" được một rừng "giải thưởng" ở Việt Nam mới vui. Bà Lê Giang nổi tiếng đanh đá, chan chát cái miệng diễn và cái mặt bơm, chích, sửa cứng đơ không thể hiện được một chút cảm xúc cũng đoạt "giải thưởng".

Nội cái tên phim "Bố già" đã là một sự pha trộn và lập lờ. Người Sài Gòn không ai kêu cha mình là "bố", mà lấy tên "Bố già" là cố ý trùng tên tác phẩm kinh điển The Godfather từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mario Puzo.

"Bố già" của Trấn Thành lại được dịch qua Anh Ngữ là "Dad, I'm sorry" chỉ nhận được 29% đánh giá từ các Tomatometer, bao gồm 7 đánh giá được trích/tóm tắt từ các bài bình luận, đánh giá phim trên các tạp chí, trang web giải trí uy tín. Phần lớn trong số đánh giá này là những nhận xét không mấy khả quan.

Một nhà phê bình viết cho South China Morning Post chỉ dành cho "Bố già" thang điểm 2/5 với lời nhận xét: "Bộ phim thiếu tinh tế, có sự sao chép từ nhiều kịch bản truyền hình quen thuộc. Hình ảnh người cha do Trấn Thành thể hiện là sự cường điệu về người đàn ông gia trưởng, bảo thủ…".

Nhận xét khác được trích đăng từ Deadline Hollywood cho biết: Bố già của Trấn Thành là bộ phim hài - chính kịch gây tranh cãi. Bởi tình tiết hài chỉ mới dừng lại ở những trò đùa có phần thô thiển; cách kể chuyện lan man, không nhất quán... không đủ hấp dẫn người xem.

Nhà phê bình đến từ Culture Mix hài hước rằng: "Bạn cần đảm bảo có một viên aspirin bên cạnh khi xem "Bố già" vì có quá nhiều bạo lực, thoại như hét..."

Trang Variety cho biết, nỗi thất vọng lớn nhứt của khán giả khi xem "Bố già" là kịch bản chỉ ở cấp độ truyền hình. Các nhân vật không ngừng la hét, cãi vã khiến cho khán giả quốc tế không cảm nhận được đúng về cuộc sống của gia đình lao động Việt đương đại. Tình tiết hài cũng gượng ép, ngớ ngẩn... Khi chuyển sang chính kịch lại nặng nề, bi thảm không cần thiết

Tác giả bài viết còn dành lời khen đầy tính châm biếm cho Trấn Thành rằng: "Anh ấy có thể phát triển thành một giọng ca quốc tế gây chú ý nếu như anh ấy ngừng la hét."

(…)

Trong nước truyền thông thì "a dua", cứ mời một đám "nhà báo" tới bỏ bao lì xì là mai có bài khen bịt mắt thiên hạ liền. Truyền thông dẫn đám đông, nhứt là đám trẻ sanh sau năm 2000 nổi tiếng hời hợt, dễ định hướng, muốn khóc muốn cười không biết vì sao lại vậy.

Trấn Thành cũng như Hoài Linh là một sản phẩm của "ai đó" nuôi dưỡng để định hướng xã hội, chèo kéo giới trẻ và người bình dân Miền Nam vào một mê cung "không lối thoát". Có khi siêng coi hài, coi phim, coi clip web drama mà chàng sinh viên Bình Định mới có kết cuộc ở sông Sài Gòn như vậy đó. Nó không dạy, không trang bị cho giới trẻ một nhận thức tinh thần về cuộc sống hay tương lai nào hết.

Phàm cái gì mà "thái quá" ở Việt Nam thì bạn cứ lật ngược nó lại, tức chổng cái đầu xuống, quay cái đít nó lên thì ra bản chất thực của nó.

Mỹ nó có ngán ai mà nó "khen" giùm "Bố". Thành ra "Bố" tự tin qua Mỹ, ai dè bị chê. Mà dân trong nước cũng đâu phải ai cũng khen.

Nhận xét là phim "truyền hình" còn đề cao nó, nhiều người Việt nhận xét nó là chương trình "Trong nhà ngoài phố". Nói là "Trong nhà ngoài phố" là hạ nhục những diễn viên xưa như Kim Ngọc, Quốc Hòa, Bảo Quốc, Kiều Mai Lý, Hoàng Lan...vì họ diễn cũng rất có chất lượng. Mỗi tập "Trong nhà ngoài phố" ngắn gọn, có tánh giáo dục, đi thẳng vào chủ đề và diễn viên diễn rất đàng hoàng, sạch sẽ, không hề lạm dụng la hét.

Căn bản "Bố" chỉ là một cái lẩu thập cẩm, khi mà Trấn Thành lấy lẩu bò trộn với lẩu cá kèo, chan thêm mắm tôm, thêm miếng bún mắm, bỏ thêm phá lấu vịt rồi chan nước lèo của phở mà ăn.

Cách diễn của "ai đó" cũng như tính cách của bản là nói nhiều, nói kéo giọng và la hét, đôi lúc hơi dẹo dẹo. Trấn Thành trong các phim ngắn, từ web drama tới hài, tới phim truyền hình là hình ảnh giả gái, của ông già nói nhiều và rất tâm cơ, xấu tánh, la làng bài hãi, dậm chưn đành đạch, mắt lấm lét, rình mò. Nhan sắc lại không đẹp, mắt hí, môi trề mà thích uốn éo body, khòm lưng, nhún vai rất "hài". Hài cũng có nhiều loại, hài của "ẻm" xưa nay lại là hài nhảm mới ác.

Phim "Bố già" là một sự ước lệ và cắt ghép tùm lum thứ nhập lại. Nó không thể hiện chính xác thực tế xã hội Sài Gòn thời này. Người xem sơ là nhận ra, nó chỉ là một vở kịch và rất kịch. Nét kịch của nó đáng lẽ phải ở trên sân khấu.

"Bố già" vẫn có gì đó trên trời, không chạm đất ở hình ảnh người cha. Phim tả người cha yêu thương con hết lòng, yêu gia đình hết mực. Nhưng là người cha không thể có trên đời này, ông này quá bao đồng kiểu tùm lum tà la. Ông khó tánh mà thằng con trai ông đeo bông tai và xăm mình, tình tiết này vô cùng đời thực, nó sẽ không có ở những gia đình từ nhỏ có người cha khó tánh. Thương con, ông Ba S Trấn Thành ôm ngon ơ và hun ngon lành thằng con trai đã quá "cứng cựa" của mình, tình tiết này không thực. Mỹ, Tây nó coi dám nói cha đang lạm dụng tình dục con trai mình lắm á.

Phim "Bố già" dài lê thê lõng bõng nhưng nhét vô hàng loạt những câu nói đạo lý có tính chất dạy đời, lên gân như một bộ phim tuyên giáo. Khi Qu đòi bán nhà để mua chung cư thì Ba S không chịu, ông kiên quyết ở lại ngôi nhà dột nát ngập nước. Ông dạy dời lên gân lần thứ 1: "Tao nói vậy là để tao giữ của cho con cháu mày đó Qu". Và lên gân từ lần 2 : "Nhưng đó là gia đình tao mà Qu. Tao nhịn gia đình tao thì có gì là sai?" Dạy đời cuối phim : "Hãy trả lại sự cân bằng cho vạn vật. Những điều đau khổ phải xảy ra để có những điều tốt đẹp".

Cái kết phim nhắc nhở, giáo dục người xem nhưng lại là cái lên gân khó ưa nhứt của nhà sản xuất. Thực tế người bình dân ở Sài Gòn họ không quan tâm tới những câu dạy đời đầu môi chót lưỡi kiểu này. Người Miền Nam không nói mà sống thực tế. Sống thực chất từ ban đầu, người Sài Gòn chủ trương nên hạn chế từ đầu chứ không giải quyết hậu quả. Phim có những câu mà chắc chắn biên kịch lên google copy về và dán vô, có nhiều khi nhân vật nói có lẽ họ sẽ không hiểu họ đang nói gì.

Nghe nói khi chiếu ở Việt Nam có nhiều bạn "trẻ" coi mà khóc thét lên cả một góc rạp theo "truyền thông" viết là vì họ "thấm", họ "giác ngộ" cái "tình thương gia đình". Có khi các bạn đó không uống một viên aspirin như Culture Mix nói mà họ uống lộn "thuốc lắc", hay chí ít uống lộn thuốc trị Cô Vy Molnupiravir cùng với thuốc Remdesivir, Favipiravir đó.

Đừng tưởng "có tiền" và "có tiếng" cùng một bầy "fan" là sẽ có danh, và sẽ trơn tru kiểu như một nghệ sĩ "điện ảnh" sạch sẽ đi ra thế giới để khẳng định vị trí, đẳng cấp của mình. Cả đời chỉ là một anh nói nhiều, lấy tiếng mình nói át tiếng bạn diễn làm võ khí rồi trợn cặp mắt hí, cái miệng trề trề,c ái phong thái lộ lộ, mái mái.

Ông Lê Thiếu Nhơn từng viết rằng:

(Trích) "…Trấn T bỗng dưng giống như tội đồ gây ra cơn hài nhảm trên màn ảnh nhỏ. Thực chất, Trấn T chỉ là một chàng hề hời hợt và nông cạn, chuyên múa mép để mưu sinh. Những game show rẻ rúng đã đẩy Trấn T lên hàng ngôi sao, chứ Trấn T không có khả năng kéo game show tụt xuống hạng thảm họa".

Thực ra không ai "ác cảm" cá nhân với Trấn Thành, cũng mong anh có một cái gì đó "để đời" đặng mà khen. Tuy nhiên tới nay là chưa có. Trấn Thành chưa thoát khỏi những hình ảnh giả gái xéo xắt, nói nhiều kiểu "Tô Ánh Nguyệt", rồi kiểu ông già nhiều chuyện. Người làm nghề diễn khi có tiền dư bạc trăm ngàn tỉ thì muốn khán giả sẽ nhắc mình những vai để đời nào đó đặng khi có lỡ "ra đi" thì còn đọng lại tiếng khen an ủi. Nhưng có lẽ Trấn Thành sẽ còn hụp lặn rất nhiều năm sau nữa để tìm vai để đời đó cho mình.

Báo Việt Nam nói "Bố già" của Trấn Thành tranh giải Oscar luôn. Cũng như đạo diễn "Phượng Khấu" "đoạt giải" Oscar châu Á nào đó rồi sao đó lại "em xin đính chính".

Nam Mô A Di Đà Bụt! Phật tại tâm hỡi chúng sanh ơi!

Cố gắng lên nhen!

NGUYỄNGIA VIỆT 19.02.2022

(Các tên riêng được viết tắt trong nguyên tác -TM)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.