mercredi 23 février 2022

Trần Đức Anh Sơn - Những chiếc đồng hồ của một vở diễn


Facebooker Duan Dang vừa đăng một status ngắn, công bố những hình ảnh và phân tích từ Forrest Rogers, chụp lại đồng hồ của:

- Putin (Tổng thống Liên bang Nga) khi ký lệnh công nhận độc lập cho hai khu vực Donetsk và Lugansk (thuộc Ukraina);

- Lãnh đạo khu vực Donetsk khi ký sắc lệnh tuyên bố độc lập cho khu vực này;

- Lavrov (Bộ trưởng Ngoại giao Nga) và của Shoigu (Bộ trưởng Quốc phòng Nga) khi tham dự cuộc họp Hội đồng An ninh do Putin triệu tập để lấy ý kiến tham khảo “trước khi” ông ta ký sắc lệnh công nhận độc lập cho Donetsk và Lugansk.


Theo đó:

- Dựa vào đồng hồ của những người tham dự cuộc họp lấy ý kiến của Hội đồng An ninh Nga, người ta phát hiện cuộc họp diễn ra khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ ngày 21.2, giờ Moscow.

- Dựa vào đồng hồ đeo tay của Putin và của lãnh đạo hai khu Donetsk và Lugansk, người ta thấy Putin ký lệnh công nhận "độc lập" lúc 10 giờ 15, tức trước khi ông ta triệu tập Hội đồng An ninh để tham khảo ý kiến.

 

Túm lại, mọi việc đã được Putin quyết định và những gì còn lại chỉ là trình diễn.

 

Cho nên khi xem clip về cuộc họp này mới thấy vì sao Sergey Naryshkin (Cục trưởng Cục Tình báo đối ngoại), là thành viên tham dự cuộc họp lấy ý kiến của Hội đồng An ninh Nga, khi được Putin hỏi ý kiến, đã đề nghị “cho phương Tây cơ hội cuối cùng để thực hiện thỏa thuận Minsk”.

Lập tức Putin cắt lời và căn vặn ông này như hỏi cung, khiến ông này sợ vãi linh hồn, nên phải tuyên bố "ủng hộ sáp nhập Donetsk và Lugansk vào nước Nga cho tiện thể”.

Lịch sử đôi khi chỉ là một vở diễn, và chỉ có một kép chính. Còn lại chỉ là những vai hề.

TRẦN ĐỨC ANH SƠN 23.02.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.