mardi 22 février 2022

Nguyễn Thông - Thời sự nóng


Vẫn cố tình im mồm không lọt ra một lời tử tế, trước việc hai thằng ly khai Donetsk và Lugansk tự nhận là nước cộng hòa. Trước việc thằng bạn hẩu độc tài phát xít Putin xảo quyệt gây chiến tranh chiếm đất người khác.

Nhưng lại luôn tự hào về công lao thống nhất đất nước…thì chả hiểu đó là thứ người nào.

Hãy cho tôi biết anh im lặng đồng lõa với kẻ nào, tôi sẽ cho biết anh là người thế nào. Đảm bảo chắc chắn trăm phần trăm luôn.

(Nói thêm: Khi thế giới có chuyện như lúc này, mới thấy Liên Hợp Quốc chỉ là anh hề làm trò giải trí rẻ tiền, không có tí ti trọng lượng gì. Giải tán mẹ nó đi cho trong nước. Còn những người phát ngôn kiểu robot xổ băng, đại loại bày tỏ quan ngại này nọ, khôn lỏi trẻ ranh, thì cũng nên câm luôn chứ nói ra thêm nhục.

Ukraine sau vụ này nên sàng lọc lại bạn bè, chơi với đứa thực lòng với mình còn hơn đông mà đểu, mà khôn lỏi, hai mang, bắt cá hai tay.

NGUYỄNTHÔNG 22.02.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.