jeudi 24 février 2022

Các nước láng giềng chuẩn bị tiếp đón làn sóng người tị nạn Ukraina

 

Trước chiến sự đang diễn ra, các nước láng giềng với Ukraina hôm nay 24/02/2022 chuẩn bị đón tiếp hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người dân chạy loạn tràn sang. 

Ba Lan vốn có đường biên giới dài với Ukraina và đã có 1,5 triệu người Ukraina sinh sống, bày tỏ sự ủng hộ Kiev và muốn giúp đỡ. Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết đã chuẩn bị nhiều phương án để đối phó với khủng hoảng nhân đạo, ngay trước khi Nga công nhận độc lập các vùng ly khai, và có khả năng cung cấp hậu cần, y tế…cho một triệu người tị nạn Ukraina. Thanh thiếu niên Ukraina sẽ được nhận vào các trường trung tiểu học, đại học Ba Lan. Nếu cần thiết, Liên hiệp Châu Âu (EU) có thể hỗ trợ.

Slovakia, có biên giới phía đông giáp với Ukraina, đã chuẩn bị bốn trại tị nạn và có thể tăng cường thêm khi cần. Rumani, một trong những nước nghèo nhất châu Âu, cũng sẵn sàng đón nhận nửa triệu người Ukraina tại các trung tâm tị nạn ở những thành phố lớn dọc theo đường biên giới dài 650 kilomet.

Ngay cả Hungary, mà thủ tướng Viktor Orban nổi tiếng là cứng rắn về chính sách nhập cư, cũng loan báo điều quân đến khu vực biên giới với Ukraina để giữ an ninh và trợ giúp nhân đạo. Người tị nạn Ukraina sẽ được cung cấp nơi tạm trú và chăm sóc sức khỏe.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, Linda Thomas-Greenfield hôm qua cảnh báo trước Đại hội đồng, sẽ có khoảng 5 triệu người Ukraina phải di tản.

Còn tại Ukraina, đặc phái viên Anastasia Becchio thuật lại tình cảnh của người dân ở cảng chiến lược Marioupol :

« Người đi xe đổ dồn về các trạm xăng, những hàng xe nối dài trước những cây xăng trên con đường nối Marioupol với Zaporijia ở phía tây. Một số xe chất đầy hành lý, trẻ em, thú nuôi. Những khuôn mặt nghiêm trọng, bất động, đầy lo lắng.

Có những người lái xe một mình, không có kế hoạch di tản, đến đổ đầy bình xăng. Họ bị đánh thức bởi những tiếng nổ, hoặc đã nghe những thông tin về việc Nga tấn công. Một người đàn ông nói rằng không có nơi nào để đến. Anh sẽ trở về nhà ở ngôi làng, gần đó, sau khi mua mì, gạo và nước uống tại một siêu thị bên cạnh, và nhìn nhận mọi người ở đây nghe chừng đều bất ngờ bởi cuộc tấn công của quân Nga từ khắp nơi, từ phía nam, phía bắc, phía đông.

Tại Marioupol, nhiều người nói rằng họ không có ý định ra đi dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Họ sẽ chiến đấu đến cùng, để cảng chiến lược này trên biển Azov không bị thất thủ. Marioupol, cho đến khi bị tấn công tối nay, chỉ cách giới tuyến « nước cộng hòa » ly khai Donetsk khoảng 20 kilomet.

Một ông cụ nói, người dân không hề chờ đợi tình thế này, không hề nghĩ quân Nga tấn công nhanh chóng như thế. Ông cho biết đã đi khỏi lãnh thổ ly khai Donetsk mới cách đây hai ngày, vì có việc giải quyết ở Marioupol. Ở Donetsk, họ nói rằng Ukraina sẽ tấn công chúng tôi, nhưng những gì xảy ra hoàn toàn ngược lại. »

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.