lundi 21 février 2022

Nhà báo kỳ cựu Pháp làm gián điệp cho Tiệp Khắc


Đăng ngày:

Trong thập niên 60, Jean Clémentin, một trong những ký giả cột trụ của tờ « Canard Enchainé » (Con vịt buộc) mang bút danh Jean Manan, làm việc cho tình báo Tiệp Khắc StB với mật danh « Pipa ». Clémentin gặp gỡ các nhân viên tình báo Tiệp nhiều lần tại các nhà hàng khác nhau ở Paris, và đã trao gần 300 bản tin mật, từ tin tức về quân đội Pháp ở Đông Dương cho đến quan hệ Pháp-Đức, sức khỏe của tổng thống De Gaulle. Không chỉ cung cấp thông tin, đôi khi ký giả này còn tung tin giả do StB soạn thảo. 

Theo yêu cầu của nhà sử học Jan Koura, hiệu phó trường đại học Charles ở Praha, hồ sơ trên 1.500 trang về « Pipa » được giải mật năm 2019, và tuần báo L’Obs đã nhờ dịch một số ra tiếng Pháp.

Sự kiện ly kỳ như một tiểu thuyết gián điệp lại xảy ra ngay tại một tuần báo từng tiết lộ nhiều chuyện động trời trong chính giới Pháp thật đáng ngại. « Canard Enchainé » nổi tiếng vì những vụ độc quyền như kim cương của Bokassa tặng cho tổng thống Valéry Giscard d’Estaing, xì-căng-đan về ứng cử viên tổng thống François Fillon…Vụ « Pipa » diễn ra vào thời Paris là nơi đặt trụ sở NATO, đảng Cộng Sản là lực lượng mạnh nhất của cánh tả Pháp.

Chính tại Đông Dương mà Jean Clémentin trở nên « cấp tiến ». Ông sang đây làm việc năm 1950 cho cơ quan báo chí của Bộ Tổng tham mưu, và ở lại thêm ba năm làm thông tín viên cho hãng tin Mỹ AP. Cảm thấy ghê tởm với cung cách của quân đội và thực dân Pháp, Clémentin có cảm tình với Việt Minh và khi quay về Pháp đã làm việc cho tờ báo thiên tả Libération.

Nhưng không chỉ vì lý tưởng mà sau này còn vì tiền và phụ nữ : ông có hai đời vợ và năm cô bồ. Nhờ thù lao của StB mà Clémentin mua nhà, mua xe. Tình báo Tiệp Khắc tuyển mộ ông vì Jean Clémentin có nhiều quan hệ với bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Hải ngoại…, là bạn của hoàng đế Việt Nam Bảo Đại. Nếu bị phát hiện sớm có lẽ « Pipa » đã rũ tù, nhưng đôi bên chấm dứt quan hệ vào năm 1969 vì một nhân vật cao cấp của tình báo Tiệp Khắc nắm được danh tính của Clémentin, Ladislav Bittman, đào thoát sang Mỹ.

Đã quá thời hạn hồi tố từ lâu. Năm nay 98 tuổi, « Pipa » không muốn trả lời tuần báo L’Obs.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.