dimanche 8 août 2021

Tiểu Vũ - Xin cảm ơn thông điệp của anh bán gas

 

Một anh bán gas viết lại câu chuyện anh tai nghe mắt thấy, mà có nhiều người làm nghề viết chuyên nghiệp đem ra soi rọi từng chi tiết, từng câu chữ, mổ xẻ bắt bẻ phân tich tính logic...

Đòi hỏi một anh bán gas kể lại câu chuyện rành mạch bằng văn viết, khác nào bắt em học sinh tiểu học đi giải một bài toán phương trình căn bậc hai?

Tôi nghĩ câu chuyện của anh bán gas không đơn thuần là những số liệu mà anh thu thập được rồi viết ra lại, mà đó là thông điệp về tình người về một thực tế đang diễn ra đâu đó ở thành phố này.

Có cần phải chính xác chi ly về số lượng, khi thịt xương của đồng bào mình nằm chung trong một cái giỏ nhựa và lang thang ngoài đường không? Đau lắm, chỉ cần một thôi cũng đau đớn tột cùng. Góc nhìn của anh mang tính biểu tượng về lương tri trách nhiệm với người quá cố thì đúng hơn.

Có thể câu chuyện của anh còn nhiều ẩn khuất, còn nhiều điều chưa làm rõ. Nhưng về cảm tính tôi tin anh hơn là đi tin phát ngôn các quan chức, hoặc tin vào bài viết với câu chữ chỉn chu được biên tập kỹ lưỡng bởi đội ngũ chuyên nghiệp trước khi xuất bản trên báo chí.

Tôi xin cảm ơn thông điệp của anh bán gas vì đã làm thức tỉnh lương tri của nhiều người.

TIỂUVŨ 08.08.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.