Những đứa trẻ ngày xưa còn nhớ đến dấu hiệu hai bàn tay bắt nhau thì giờ phải trên sáu chục.
Dấu hiệu này tôi bắt gặp mọi nơi trước và sau năm 75 còn sót lại trong từng ngóc ngách của Sài Gòn và Miền Nam Việt Nam nói chung. Nó nằm trên can thiếc đựng dầu hôi. Nó nằm trên bao gạo viện trợ Mỹ, thời đó gọi là gạo Mỹ hột dài (có xuất xứ từ Trung Đông) hay gạo Mỹ hột tròn (từ Thái Lan mang qua). Nhưng nó không bao giờ xuất hiện trên súng đạn máy bay xe tăng như lá cờ Mỹ.
USAID được thành lập theo lịnh hành pháp của tổng thống John Kennedy vào cuối năm 1961, sau khi Mỹ thất bại trong vụ đổ bộ Vịnh Con Heo ở Cuba giữa năm 1961. Đây là bước chuyển tiếp trong chiến lược của Mỹ vào thời kỳ căng thẳng nhất Chiến Tranh Lạnh.
Ít người chú ý đến cách đọc tên của USAID. Tuy ý nghĩa nó là Cơ Quan Hoa Kỳ Giúp Phát Triển Quốc Tế, nhưng nó không đọc US và AID có nghĩa là giúp đỡ. Mà nó đọc là USA ... ID (định danh). Tôi phải nói đến điều này vì cơ quan này thấy nó vậy nhưng nó không phải vậy. Nó là chân bạch tuộc của Mỹ thò vào các điểm nóng tranh chấp toàn cầu. Khi nào có hai bàn tay bắt nhau ở nơi đâu thì nơi đó có ID thẻ căn cước của USA. Nó từng có mặt ở Miền Nam Việt Nam, Lào, Chilê, Tây Đức, Đại Hàn ...
Tại sao tôi phải nhấn mạnh điều này, mà không nói về những điều ngày hôm nay người ta đang lôi nó ra chém với những tội danh như :
- 2,5 triệu đô la cho DEI ở Serbia
- 70.000 đô la cho vở nhạc kịch DEI của Ireland
- 47.000 đô la cho vở opera chuyển giới ở Colombia
- 32.000 đô la cho một cuốn truyện tranh chuyển giới ở Pêru
Đúng là nó có xài số tiền với những lý do chi tiêu ngớ ngẩn như thế.
Tôi đặt cho bà con một câu hỏi hơi ngoài lề một chút, nhưng nếu ai thích đọc sách trinh thám, gián điệp, phản gián thì sẽ bật được trong đầu một tia sáng.
- Nếu nhân vật James Bond 007 trong phim chạy chiếc xe cả triệu, phóng khỏi phi cơ bỏ chiếc phi cơ cả triệu, uống một chai Single Malt chục ngàn đô. Khi xong phi vụ, sở phản gián của James Bond ghi phần chi tiêu cho MI6 thế nào để trình Quốc Hội Anh... Người ta có thể ghi là Anh Quốc xây sân Elephant Polo cho Ấn Độ hay giúp người đồng tính nam ở Thái Lan thành nữ. Ghi như thế mới tránh được những cặp mắt soi mói điều tra.
Đây là vấn đề của một nửa bí mật, nên tôi đi thẳng vào kết luận để quý vị nắm đầu dây này mà tìm hiểu thêm, có thể trong tài liệu tình báo cũ hay những tác phẩm gián điệp của Mỹ. Hầu như ai cũng biết mà không ai tiện nói ra. Cả các vị tướng lãnh cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa đều biết. USAID là bề mặt nổi của CIA.
USAID là một cơ quan độc lập hoàn toàn cũng như CIA, cùng đứng chung dưới Bộ Ngoại Giao về mặt chính sách. USAID và CIA trực thuộc Phủ Tổng Thống. Những chi tiêu gi ngoài ngân sách đen (Black Budget) thì CIA không thể xin được, vì ngân sách CIA không hề công khai tranh luận bên ngoài mà phải qua ủy ban kín. Thì USAID sẽ có thể ra công khai xin tiền với những chương trình mơ hồ như ... xây sân bay, nhà hát ở một nước nào đó giúp phát triển.
Tôi đọc nhưng bản tin người Việt ngây ngô trong dáng vẻ thông minh đang đấu tố USAID mà tôi đau lòng. Chưa bao giờ ai dám đụng USAID. Thậm chí hệ thống điện toán của nó vô cùng tối mật. Vậy mà ...
Vài ngày nay Elon Musk với một đội ngũ nhân viên không qua sự thanh lọc chính trị được phép khóa toàn bộ truy cập và đóng cửa USAID trong khi các nhân viên nằm bên ngoài. Tôi không nghĩ Donald Trump làm tổng thống mà ngây ngô đến như vậy. Nhưng nếu ông ta không ngây ngô thật thì ông ta đang làm việc cho ai mà phanh ngực của USAID ra như vậy.
Còn Elon Musk ...
Nó làm tôi nhớ đến chuyện... bộ đội cộng sản vào Sài Gòn thấy cái bồn đi cầu tưởng là cái bồn nuôi cá. Tụi nó đi ra chợ mua cá về để trong đó mà ăn dần. Có đứa nhấn nút vô tình. Cá trôi tuột hết. Bọn cán ngố la lên: "Bọn Mỹ Ngụy chết rồi mà nó còn bòn rút được cá của nhân dân."
Tôi rất buồn vì người khôn nó đông hơn tôi tưởng. Hôm nay nó vô USAID mà đối xử như cái bồn cầu để nuôi cá.
TRƯƠNG THANH LIÊM 05.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.