mardi 11 février 2025

Tạ Duy Anh - Thơ Goethe và đám người ngồi trên xe Lexus


Thi hào người Đức, cách nay hơn 200 năm có một câu thơ thế này (qua bản dịch):

"Những cuộc đời, ngay đến chó cũng không mong".

Mấy chục năm mải sinh nhai, tôi chưa thực hiện được mong muốn tìm hiểu xem Goethe ám chỉ loại người nào trong xã hội khi viết câu thơ ấy.

Thì hôm nay ngay giữa lòng thủ đô thanh lịch của người Việt thế kỷ 21 đã cho tôi câu trả lời, khi xem cái clip anh shipper cụt tay, bị đánh hơn chục cú đấm chỉ trong vòng nửa phút (Báo điện tử VnExpress), ngay trước mắt những ông bà giầu có ngồi trên chiếc xe Lexus.

Với tốc độ ấy, ngùn ngụt sát khí, thì ngay cả võ sĩ quyền Anh hạng nặng cũng chịu thua và đến cả sắt thép cũng biến dạng nữa là mặt người.

(Tôi không dám đăng cái clip, vì sợ nhiều người bóp nát điện thoại, chỉ xin cái ảnh của ông đại tá nhà văn Sương Nguyệt Minh).

TẠ DUY ANH 11.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.