Chúc mừng anh trai hổ báo đi Lé Xụt ở Hà Nội. Anh "gạt tay trúng má" bạn shipper, để rồi anh chắc chắn sẽ phải bóc vài cuốn là ít nhất, nếu như pháp luật nghiêm minh.
Không phải bàn cãi gì nữa cái kiểu "mày biết bố mày là ai không". Vậy để xem, sống trong thời không có vùng cấm này, bố anh là ai, và có cứu nổi anh không?
Hay là, anh cùng bố anh kéo vận mệnh của cả gia đạo anh đi xuống, sau cái lối sống ỷ tiền làm càn. Coi thường sức khỏe và tính mạng của người khác, coi thường những người thấp cổ bé họng trong xã hội.
Với những bằng chứng như trên truyền thông thì anh phải đi là cái chắc rồi đó. Ngồi trên xe sang nhưng cư xử thì hèn kém, nhân cách thì tồi tệ. Xe sang không giấu nổi sự suy đồi của kẻ ngồi bên trong nó.
Giờ thì xuống xe, đi vào trong ấy, cố gắng cải tạo tốt rồi về tái hòa nhập cộng đồng một cách ngoan hơn và không bố láo nữa, nhé!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 11.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.