mardi 11 février 2025

Nguyễn Thông - Con người súc vật


Tôi bận việc giờ mới coi kỹ cái video clip về vụ thằng khỏe mạnh trên xe Lexus đánh người, một anh giao hàng/shipper. Coi xong, giận, buồn, thương, ứa nước mắt. Con vật hung dữ cắn xé một con người nó coi như con vật.

Đánh người, hành hung dã man người khác bởi những va chạm vụn vặt nơi công cộng đã rất đáng lên án, phẫn nộ. Đằng này một thằng côn đồ khỏe mạnh ra tay tàn ác đánh người bị cụt tay, tàn tật, không có lỗi, nhẫn nhịn chịu đựng, thì không gì khốn nạn hơn. Tận cùng vô nhân tính.

Cả đám trên chiếc xe sang kia gần như không can ngăn, chỉ huơ tay lấy lệ, để mặc thằng côn đồ của nó đánh một người tàn tật lao động lương thiện. Không hiểu chúng là loại gì.

Những vụ "người súc vật" muốn đoạt mạng người khác (đa phần là người yếu thế, người lao động) xảy ra đã nhiều, càng ngày càng nhiều, nói lên điều gì?

Đó là: Con người trong xã hội xứ này ngày càng tàn ác. Xã hội thể chế này thờ ơ hoặc cố ý dung dưỡng cho cái ác, bằng chứng là không kiên quyết, không mạnh tay trừng trị kẻ ác, cứ để chúng coi đảng bằng vung. Thân phận con người, nhất là người lao động, hiền lành, tử tế... không khác gì cỏ rác, đứa ác nào cũng có thể ngang nhiên chà đạp họ.

Cả hệ thống cai trị, đủ cả đảng, chính quyền, bộ máy hành pháp, tư pháp đều chỉ bảo vệ người yếu thế bằng mồm, bằng tivi.

Cái thằng súc vật hung hăng đánh anh shipper cụt tay không có lỗi kia. Nếu không khởi tố nó, cho nó rũ tù, mà chỉ "gọi lên làm việc", xử phạt hành chính, để chúng nó nhờn, thì bộ máy này nên giải tán đi.

Ngay cả đám trên xe Lexus, cứ điểm mặt hết, phạt thật nặng. Chúng cũng chỉ là đám "người súc vật".

Xã hội băng hoại, tàn ác do chính đám súc vật ấy chứ không phải thế lực thù địch nào.

NGUYỄN THÔNG 11.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.