lundi 10 février 2025

Nguyễn Đình Bổn - Tranh cãi liên miên về sư Minh Tuệ


Cộng đồng mạng vẫn tranh cãi bất tận về chuyện sư Minh Tuệ. Tệ hơn là họ dùng chính sự kiện này để chửi nhau. Chi mệt vậy, không thích thì không cần đọc nhau nữa!

Bất kể thế nào, sư Minh Tuệ là người có công làm thức tỉnh hàng triệu người Việt Nam trước sự suy đồi của Phật giáo quốc doanh. Qua ông, họ không còn tin vào các sư sãi hình dung tươi tốt, đi xe hơi, ở chùa lớn, lúc nào cũng quyên tiền bá tánh...

Sư Minh Tuệ luôn nói ông đang tu, đang học hàng ngày để diệt tham sân si. Nghĩa là ông vẫn phạm sai lầm, vẫn bị nhiễm các uế trược của đời sống trên đường hành giả. Vấn đề ông sẽ vượt qua hay đầu hàng? Một muỗng cà phê muối sẽ làm hỏng ly nước lọc, nhưng muỗng cà phê đó đổ xuống một dòng sông thì nó sẽ tan biến.

Nhiều người theo dõi một vị sư Phật giáo nhưng không chịu suy nghĩ về quy luật vô thường. Họ nhứt quyết một con người phải trước sau như một, đã là công an thì suốt đời là công an, đã là sư thì giới hạnh phải sáng ngời!

Cho đến lúc này tôi chưa tìm thấy ai chứng mình anh Báu đang làm nhiệm vụ của một công an. Thì trong nhận xét của tôi Báu vẫn là người có ý tốt khi đáp ứng lời kêu gọi của sư đưa ông đến Ấn, anh ta bị tập tính luôn muốn là người chỉ huy nên cuối cùng nhận cái kết khá ê chề.

Với sư Minh Tuệ, tôi vẫn tin con đường cầu giác ngộ của ông, vẫn tin ông trong từng giây phút tiếp nước cho dòng sông tâm thức của mình. Khi nào ông dừng lại, nhận một ngôi chùa, nhận đệ tử, thì ông lại trở thành các ông sư tầm thường khác. Nhưng điều đó chưa xảy ra!

Một vị đại sư của Việt Nam từng khuyên: Đừng tu theo ông Thích Ca Mâu Ni, muốn thành Phật hãy tu theo thái tử Tất Đạt Đa, bạn có hiểu ý đó không?

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 10.02.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.