lundi 10 février 2025

Hoàng Nguyên Vũ - Yêu thương và buông bỏ cũng là tu

Trở thành những đầu đà chuẩn mực hay một nhóm cái bang, giờ là việc của các ngài ấy, ta hãy trở về với cuộc sống của mình!

Vẫn ngưỡng mộ cái hạnh tu ấy. Vẫn trân quý sự buông bỏ ấy. Không bao giờ thay đổi.

Và rất biết ơn, vì sự xuất hiện của ngài, đã làm hiện nguyên hình lũ ma tăng trong giới tu hành với trọn bộ tham sân si và tham là thứ dễ thấy nhất (mồi chài, cúng dường); cũng như lộ diện những con quỷ dạ xoa đủ nanh đủ vuốt trong đời.

Biết ơn lắm lắm, ngài đã làm phá sản kế hoạch cúng dường, buôn thần bán thánh, và việc gây chú ý bằng mọi cách, của chúng.

Dừng lại ở đây, không nên nhắc thêm về ngài hay những lùm xùm xung quanh, cũng là để giữ nguyên hình ảnh cũ, trân quý cũ. Nhắc thêm là góp phần tạo thêm những ồn ào mà ồn ào mấy ngày qua cũng đã trên mức tưởng tượng rồi.

Ngài bảo ngài đang tập tu, chúng ta cần bớt tranh luận hơn thua lại, để yên cho ngài tu tiếp. Mà tập thì có đúng có sai. Đúng thì ghi nhận để tiếp tục khích lệ chính bản thân chúng tôi vươn tới những điều tốt đẹp. Sai thì cũng hoan hỉ, để tiếp tục học tiếp bài học buông bỏ.

Trên đường tu tiếp theo, trở thành những đầu đà mẫu mực đi đến đâu người đời kính trọng và học hỏi; hay ồn ào tham sân si để thành một nhóm cái bang, là do phúc phần tu tập của các ngài.

Chúng ta, nào, quay trở về với công việc của mình đi, sống tốt với những người xung quanh, có trách nhiệm với mình và người thân; yêu thương và buông bỏ, chúng ta cũng sẽ là những người tu đấy ạ.

Mai đã là rằm tháng Giêng. Hoan hỉ!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 10.02.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.