dimanche 9 février 2025

Hoàng Linh - Con nghĩ anh Phóng sẽ thành Phật trước cả anh Báu

 

Chỗ này ngừng nói về thầy Minh Tuệ. Bữa trước con nói anh Báu sẽ thành Phật trước cả ông thầy vì thấy độ kham nhẫn trên cả sự lì lợm của anh Báu. Nhưng nằm đêm suy nghĩ con thấy anh Phóng mới triển vọng hơn.

Con khoái cách anh Phóng làm phát ngôn nhân cho đoàn tăng bộ, rất dáng vẻ.

Con thích cách anh Phóng nhìn nữ nhơn theo đoàn, không nhìn mặt chỉ nhìn mông.

Anh Phóng luôn có mặt đúng lúc, bỏ đi đúng lúc.

Ở miền Trung anh Phóng xuất hiện như bước ra từ kinh bộ, oai phong như Kim Cang hộ pháp, hỏi gì đáp nấy, không biết thì bịa ra trả lời.

Khi ông thầy tách đoàn về Gia Lai, anh Phóng buồn quá anh Phóng đi nhậu. Còn thầy còn mình, còn thầy còn tu, hết thầy thì tu gì nữa đi nhậu thôi. "Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây?". Anh Phóng lên bar, anh Phóng bay lắc...nỗi buồn xa thầy rất cụ thể, không xạo.

Khi ông thầy đông vui, anh Phóng ngay lập tức có mặt.

Trong phần đối đáp với anh Báu, anh Phóng tự nhận mình là kẻ nói dối thành tật, ăn nhậu đủ món...nhưng ông thầy vẫn cho nhập đoàn.

Vài hôm sau, cồn rượu tan trong hư vô, anh Phóng nói mình và các sư phụ giữ 250 giới, chấp tất cả.

Anh Phóng sẽ còn tiến rất xa, thành Phật là chuyện nhỏ.

Mà anh Phóng thành Phật thì cõi niết bàn sẽ rung lắc như vũ trường...

HOÀNG LINH 09.02.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.