vendredi 12 mai 2023

Lê Xuân Nghĩa - Nếu không có “máu” để bù thì Nga chết chắc

 

Bốn tháng đầu năm 2023, Nga thâm hụt ngân sách 45,4 tỉ USD. Nó vượt xa giới hạn mà Chính phủ và Quốc hội Nga đặt ra cho cả năm là 37,6 tỉ USD

Về nguyên tắc, khi vấn đề ngân sách bị thâm thủng do các tác động ngoại cảnh đem lại, như: cấm vận, sụt giảm xuất khẩu, đình trệ sản xuất… là điều hoàn toàn bình thường cho một quốc gia trong một giai đoạn nhất định. Cách xử lý nó hiệu quả nhất chính là chính sách “thắt lưng buộc bụng” trong chi tiêu chính phủ. Đồng thời phá vỡ thế bao vây cấm vận, gia tăng xuất khẩu, cơ cấu lại nền kinh tế sản xuất…

Tuy nhiên, Nga hiện lại đang đi ngược đường, ngược hướng của quy luật, khi thâm hụt 4 tháng đầu năm vượt dự kiến cả năm, nhưng lại gia tăng chi tiêu lên đến 24% so với cùng kỳ.

Ác nhất chỗ, 24% gia tăng chi tiêu nó không phải chi đầu tư công nhằm kích thích và cứu vãn nền kinh tế, mà chủ yếu lại là đem tiền “đi đốt” và chi trả cho “người chết”.

Trong khi, tình trạng bị bao vây, cấm vận ngày càng gia tăng và tàn khốc hơn. Giá dầu mỏ và khí đốt giảm một cách thảm hại, giảm đến độ mà chính thế giới còn ngỡ ngàng thì người Nga “ngất lâm sàng” cũng ko có gì lạ.

Nền kinh tế sản xuất và hàng hóa cơ bản bị suy kiệt. Đặc biệt là việc phải hoán đổi các đồng ngoại tệ thông thường sang duy nhất đồng nhân tệ, để có tiền thanh toán nhập khẩu hàng hóa, và nó đã ngốn mất của Nga số tiền cũng không hề ít do liên quan đến tỉ giá hối đoái

Tóm lại vào lúc này, người Nga chỉ duy nhất là “chảy máu”: Chảy máu nền kinh tế, chảy máu chất xám, chảy máu các tài phiệt, chảy máu lao động chất lượng cao và chảy máu từ chính cơ thể các công dân Nga. Trong khi không hề có “máu” để bù.

Và tất nhiên “Nga sẽ không chết”, hoặc “càng cấm vận Nga càng mạnh” khi mà người ta chỉ nhìn lên nóc Điện Kremlin vẫn rực rỡ ánh đèn. Vẫn nhìn thấy Tổng thống Putin đứng trên khán đài hô to “Hura”. Vẫn nhìn thấy phòng khánh tiết của Kremlin sang trọng. Vẫn là những buổi tiệc tùng xa hoa của các quan chức Kremlin và tướng lĩnh quân đội. Vẫn là những thứ vũ khí vượt thời gian, vượt nhân loại; những vũ khí tối tân đầy ắp trong kho… nằm trên truyền hình, báo chí và tạp chí nhà nước Nga

Nhưng người dân Nga chết chắc. Quân đội Nga rệu rã là chắc. Và dân tộc Nga bỗng chốc bị sự ghẻ lạnh của phần lớn thế giới.

Còn Putin và những kẻ cố tình ca ngợi chúng chẳng sao cả. Cùng lắm thì cười trừ !

LÊ XUÂN NGHĨA 12.05.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.