dimanche 14 mai 2023

Nguyễn Thông - Cây tre trăm đốt tân truyện

 

Đành rằng cuộc sống biến thiên, thế thời thay đổi, bãi bể nương dâu không biết thế nào mà lần. Nhưng sự can thiệp của con người phải có chừng có mực, chứ đừng nghĩ rằng ta đây nắm quyền thì muốn làm gì thì làm.

Các đơn vị hành chính cấp tỉnh thành ở nước này dưới chế độ cộng sản cứ thay đổi xoành xoạch.

Hết nhập lại tách, hết tách lại nhập, nhập xong lại tách, tách chán lại nhập. Khắc nhập khắc xuất, như cái đèn cù, voi giấy ối a ngựa giấy, tít mù, tít mù nó lại vòng quanh.

Đó là kiểu lãnh đạo cám hấp, dở hơi, tùy tiện, duy ý chí, sửa sai sửa lại sửa đi/sửa thì cứ sửa sai thì cứ sai.

Cứ nghĩ tới cảnh mấy hôm nữa các ông bà đỉnh cao trí tuệ ấy tụ bạ họp hành bàn việc nhập lại tỉnh huyện, nhà cháu thấy chán ặt ra. Bắc Ninh Bắc Giang gộp thành Hà Bắc, rồi Hà Bắc tách thành Bắc Ninh Bắc Giang, phen này không biết gộp thành Hà gì nữa đây…

Rồi sẽ tốn kém không biết bao nhiêu mà kể.

Dân xứ này mà không bị hành mới là chuyện lạ.

NGUYỄN THÔNG 14.05.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.