dimanche 21 mai 2023

Lê Quang Huy - Nếu...

 

Vẫn biết rằng lịch sử không có chỗ cho chữ NẾU, nhưng…

Nếu ngày hôm trước trận Waterloo trời không đổ mưa to, khiến quân Pháp phải ngừng truy kích quân Anh đang tháo chạy thục mạng.

Và sáng sớm hôm sau Napoleon không thể nào phát huy tác dụng cơ động của pháo binh và kỵ binh trước quân Anh, do đường xá lầy lội. Thì cục diện châu Âu và lịch sử thế giới có lẽ đã khác…

Nếu ngày xưa Adolf Hitler không bị trượt trong kỳ tuyển chọn vào Học viện Mỹ thuật Vienna và từ đó tiêu tan giấc mơ làm họa sĩ, thì lịch sử thế giới có lẽ đã khác…

Nếu ngày xưa lúc hành nghề luật sư tại Nam Phi, Mahatma Gandhi không từng bị vất ra khỏi xe lửa chỉ vì là người da màu. Và không từng bị người lái xe ngựa đánh vì từ khước nhường chỗ cho một du khách châu Âu. Thì lịch sử Ấn Độ có lẽ đã khác…

Nếu ngày ấy, chính phủ Pháp chấp nhận đơn xin vào học Trường Hành chính thuộc địa của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành.

Thì lịch sử Việt Nam có lẽ đã khác !

LÊ QUANG HUY 19.05.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.