vendredi 2 décembre 2022

Dương Quốc Chính - Nhân văn

 

Bộ Công an, Ban Tuyên giáo của ta thực ra là hành xử rất nhân văn, đúng như lời đồng chí tổng bí thư đã nói. Bắt người cũng đậm tính nhân văn khi đăng báo.

Chẳng hạn, ta bắt tổng lãnh sự thì chỉ công bố là cựu nhân viên ngoại giao hoặc cựu nhân viên lãnh sự thôi. Sợ ảnh hưởng uy tín của ngành. Vì lãnh đạo cũng là một cán bộ thôi mà. Bọn nhân dân tự Google ra tiểu sử đồng chí cựu kia.

Tương tự, ta bắt trợ lý phó thủ tướng, thì không công bố tên đồng chí phó thủ tướng ấy, sợ ảnh hưởng uy tín.

Rồi bọn nhân dân và thế nực thù địch sẽ tự Google ra đồng chí phó thủ tướng đó là đồng chí nào. Nhân văn là chỗ đó.

Ta dùng khái niệm đồng chí X, chứ không phải là đồng chí D, cũng rất nhân văn, để thế nực thù địch không suy diễn được. X luôn là một ẩn số, phải giải toán mới ra được. Nhưng giải mãi chưa xong, kiểu định lý Fermat.

Chế độ ta ưu việt hơn đế cuốc Mỹ ở chỗ đó, chúng nó đòi lôi cả cựu tổng thống ra cuốc hội để đấu tố. Chẳng ra thể thống gì. Hay bọn ụp pa nó bắt luôn cả cựu tổng thống nhét vào tù. Đa số cựu tổng thống đều đi tù hay bị ám sát, tự vẫn. Rất là ác với tổng thống.

Còn cái nhân văn hơn nữa, là các đồng chí ta hay bị bệnh lạ rồi chết, thì sẽ bảo toàn được khí tiết và giữ được đoàn kết nội bộ. Các đồng chí nhỏ hơn thì hay bị tai nạn, ngã từ trên cao, cũng là cách chết rất nhân văn.

Thế nên Việt Nam ta có trường Đại học Xã hội và Nhân văn, bác cả học trường đó ra nên hành xử rất nhân văn.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 01.12.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.