vendredi 30 décembre 2022

Trần Thị Sánh - Tiếc cho hai ông Phó thủ tướng

 

Trong các Phó Thủ tướng đương nhiệm, mình có cảm tình và ngưỡng mộ hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam hơn cả.

Một ông trường thành, đi lên từ con đường ngoại giao và cũng là con nhà nòi ngoại giao, đóng góp nhiều cho nền ngoại giao nước nhà.

Còn một ông được đánh giá là nhân cách sáng trong, giỏi về kinh tế, ngoại ngữ, giỏi trong lĩnh vực quản lý văn hóa xã hội, y tế...

Mình còn nhớ: Dịch Covid trong giai đoạn khủng khiếp, khốc liệt nhất. Ông Vũ Đức Đam là người dũng cảm và tiên phong tiêm vaccin do Việt Nam sản xuất, lao vào các điểm nóng và nguy hiểm  ùng toàn dân chống dịch, không kể ngày đêm. Đến mức có người thương xót ông làm bài thơ: "Ngủ một chút đi anh"...

Covid ác quá, đã phơi bày bộ mặt thật xấu xa của không ít kẻ tham lam. Lại vụ "Giải cứu chuyến bay", lại vụ kit tét, lại những lùm xùm, tham nhũng của Bộ Y tế. Nhưng có lẽ quan trọng hơn cả là trợ lý của hai ông này nhúng chàm, dính dáng đến các vụ việc trên nên hai ông không thể là người ngoài cuộc...

Thật tiếc cho hai ông Phó Thủ tướng mà theo mình là rất có học, rất tử tế, được lòng dân, làm được nhiều việc cho dân nhưng lại ngã ngựa giữa đường.

TRẦN THỊ SÁNH 30.12.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.