mercredi 28 décembre 2022

Lê Hồng Anh - Phía Tây không có gì lạ

 

Vậy là cũng đã hơn một tháng từ chiến thắng Khe Sanh (đọc kiểu Việt hóa từ Kherson) và chưa có thêm thị trấn lớn nào được Ngô hay Ukraina thu giữ, ngoại trừ Bakhmut đang giằng co cho đến tuyết rơi lúc này.

Thời tiết có vẻ tránh vùng chiến sự mà dồn cái lạnh đi khắp nơi từ Âu sang Á đến tận Mỹ. Nhân tiện mới tạm ngưng bận, tranh thủ lên mạng xem dân Ukraina nói gì lâu nay!

Thật ra các thông tin luôn được những báo lá ngón hiện ra mời đọc hàng ngày mỗi khi ta mở mạng. Và các thủ thuật gợi tò mò để lừa ta click vào lấy tiền mua sữa nuôi con của các phóng viên bàn phím bỉm sữa thì chả khác gì của báo Vê bít, đôi khi còn cảm tưởng họ viết bài cả hai bên luôn với cách đặt tiêu đề lấp lửng, chọn nội dung một chiều gây tò mò…

Cuộc chiến Ngô-Ukraina được miêu tả như do sai lầm của một tổng thống hề, ngày nay đang đầy khó khăn ở Donbas, còn ngài KGB cáo già thì thản nhiên cho rằng hệ thống Patriot lỗi thời hơn S-300 và sẽ bị hủy sạch nếu tham chiến…Điều chung nhất là báo lá ngón hầu hết viện dẫn tin từ “TASS được quyền tuyên bố”. Hoặc từ phương tây có ý kiến trái chiều do bản chất dân chủ, thường khuyên dân Ukraina đổi đất lấy hòa bình vân mây. Cứ như ngài KGB là người ban phát hòa bình tốt bụng nhất, vì thế không nên khiến ngài phật lòng.

Tin từ phía Ukraina thì không thiếu và đủ hết những điều đó, chỉ lạ rằng cả chục tháng nay chưa thấy họ nói gì mâu thuẫn. Và lần lượt điều họ nói dần thành hiện thực, kể cả hồi rút khỏi Severodonhet với Lysychansk. Nói chung tin từ TASS thường nghe hùng hồn nhưng nghe xong nên quên…!

Tuy nhiên, sau khi nghe ngóng và ngẫm nghĩ, thấy rằng phải mượn tên bộ phim “Phía Tây không có gì lạ” để nói về thời kỳ chờ đông hiện nay. Nó như bước đệm cần thiết không chỉ cho Nga, mà có vẻ với Ukraina mới là quan trọng nhất, vì nó quyết định lối thoát cho cuộc chiến. Cũng vì chắc chắn khó thể có mùa đông thứ hai năm sau!

Tại sao chiến trường lại có vẻ bình lặng được khi mà mới tuần trước, có ngày phía Nga gửi đến gần 1.000 lính về địa ngục, còn phía Ukraina tiễn gần 100 công dân lên thiên đàng. Rồi các đề nghị đàm phán được Nga liên tiếp mời chào, đồng thời với 9 vụ bắn tên lửa tầm xa phá hủy hạ tầng cơ sở Ukraina, kể cả ngày 16 là chục vụ. Lời khoe khoang “tên lửa không cạn” nhưng mỗi cú ra đòn cứ giãn dần từ 5-7 ngày đến 10-15 ngày/lần.

Ai đọc chuyện “Miếng bít tết” rồi thì sẽ thấy hình ảnh võ sĩ bất đắc dĩ Tom cứ giơ tay chậm dần và đấm chậm dần, cú cuối cùng chỉ còn thiếu đúng một…miếng bít tết mới đến đích để chiến thắng…! Suốt mươi ngày nay đang tích súc cú đấm cuối năm thì .. lại có kẻ hút thuốc lần hai ở sân bay chiến lược Enghen, khiến 8 quân nhân và 2 máy bay đeo tên lửa vạ lây. Còn cái đích chính là tháp không lưu-chỉ huy bị nếm mùi khói lửa, khó hoạt động lại trong tương lai gần. Lời kêu gọi trên truyền hình Nga rằng phải trả đũa bằng vụ bắn phá lưới điện mới đang bị…bỏ ngoài tai, bởi sự phối hợp đe dọa từ Liên Hiệp Quốc !

Trở lại phía Tây, Tây tận bên bán cầu Tây. Hồi đầu tháng đã tình cờ nghe được vụ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp gấp về việc Nga dùng tên lửa chiến lược bắn phá hạ tầng dân sự. Cuộc họp đó từ 03/12 giằng co cãi lộn rồi không ra nghị quyết được vì chính Nga làm gì có dũng khí lên án bản thân nổi. Nhưng vẫn có một thỏa thuận treo sau vụ bắn tên lửa 05/12, và Nga hứa sẽ không bắn mục tiêu dân sự nữa.

Ngày 16 vừa rồi Nga ngứa nghề lại bắn trả thù giúp bạn hẩu Wagner bị trúng đạn lạc trước đó mấy ngày, và thế là hiện đang bị Ukraina kiện tiếp ra Liên Hiệp Quốc đòi khai trừ ngài ra khỏi Hội đồng Bảo an. Nên nhớ Nga không đại diện toàn quyền cho Liên Xô xưa, và vì thế chưa bao giờ “được” bầu vào Hội đồng Bảo an. Vai trò Liên Xô sau tan rã còn có Ukraina gánh giúp trách nhiệm giải giáp hột nhưn, thế nên Nga toàn được hưởng chứ chưa làm nghĩa vụ gì.

Dân Ukraina đúng là vai tích cực nhất thời Liên Xô với vai trò quân xanh, bởi cũng chiếm 1 ghế 1 phiếu như ai tại Liên Hiệp Quốc, lại từng sát cánh cùng dân Liên Xô chống Đức quốc xã thời 41-45. Vì thế biết rõ tại sao Stalin cướp công chống Đức và phủi sạch Lend-Lease từ Mỹ, tại sao đến nay chỉ Liên Xô-Nga kỷ niệm chiến thắng vào ngày 09/05? Bởi đến nay ta vẫn tưởng Liên Xô là cùng phe Đồng minh, mà thật ra đâu phải, vì từ thời 31-39 là cùng phe Đức với hiệp ước Ribentrov.

Đúng vị thế Ukraina hiện giờ thì lúc đó Liên Xô cầu cứu bên Đồng minh và được Mỹ giúp ké vào Lend-Lease. Sau giải phóng Berlin thì phe Đồng minh +1 họp coi Liên Xô là bên xâm chiếm, bởi Anh-Mỹ chiếm đất Đức không dựng chính phủ riêng mà chỉ tạm quản, riêng Stalin đòi giữ luôn các đất chiếm được lại đòi chia thêm.

Sau cùng lại lừa được Anh – Mỹ cú chót để chiếm luôn chiến thắng, ít nhất là với dân phe xã hội chủ nghĩa : vốn Đức ký đầu hàng Đồng minh ngày 08/05 xong thì Stalin xin thêm một lần ký riêng với Liên Xô ngày 09/05. Vốn tưởng do Stalin đi trễ không kịp dự ký 08/05 nên Anh-Mỹ đồng ý. Vậy là đến nay phe Đồng minh ngậm đắng nuốt cay nhìn Liên Xô cùng khối xã hội chủ nghĩa chiếm hơn nửa dân số địa cầu kỷ niệm ngày chiến thắng 09/05 rình rang cũng nhất địa cầu!

Về lịch sử riêng xứ Kievskaya-Rus thì các bạn coi khá rõ bên lão xe ôm Phúc Lai mới đăng, giải thích vì sao tuy rất giống nhau nhưng hai bên lại xung khắc đến thế, và ai là bên lợi dụng, ai mới thật sự ngố và cả tin, dân ta lâu nay cứ gọi ngô ngố là sai bét...

Nhưng lần này, dân Ukraina hình như không chịu ngố nữa. Một tay KGB hưu trí người Ukraina nói rằng với ngài Pu, chỉ có thể bắt ngài đàm phán khi dứ nắm tay cho ngài ngửi thấy mùi chết chóc. Còn nếu ngài vẫn trốn kỹ ở Kremlin thì mọi đàm phán hòa bình đều dẫn đến chết chóc lớn hơn chứ chả ích gì. Tuy nhiên, nếu thời gian “không có gì lạ” hiện thời kéo dài thêm một tháng thì các kỹ sư Ukraina sẽ hoàn chỉnh loại UAVmới với tầm bắn 400 kilomet kèm độ lệch 1-2 mét, chính xác hơn cả mọi loại Himars hiện nay. Loại này hình như gọi là Donbysh T-10…

Cú đấm Enghen lần 2 vừa rồi, nếu ai để ý các clip công khai sẽ thấy hai đặc điểm: Một là còi hụ báo động sau khi đã nổ xong, tức chỉ nổ một lần duy nhất. Còn thứ hai là lúc vụ nổ xảy ra lớn hơn lần một đầu tháng nhiều theo độ sáng bùng lên. Phải chờ đến mai thì các hình ảnh vệ tinh sẽ xuất hiện để bàn tán tiếp. Không phải vì vệ tinh hết xăng, mà để họ kiểm duyệt chuẩn bị cho ta thấy cái gì được thấy mà thôi, điều này thì chính anh Ngô cũng phải chịu trận mà chờ mà xem!

Một tuần nữa, tháng đầu năm mới sẽ đến và đất bùn miền đông mới đóng băng thật sự. Với nhà Ngô thì điều này gây khó khăn hơn hẳn, bởi xe quân sự nhà họ vẫn dùng két nước, trong đêm khó nổ máy chạy trốn ngay được. Còn xe quân sự xứ giãy chết mà Ukraina đang dùng nhiều, lại chủ yếu có hệ thống làm mát bằng gió. Bởi vậy Ngô cố chiếm Bakhmut hay vài nơi khác trước khi mùa băng đến. Dầu xăng nhà Ngô thì nhiều thật, nhưng ở chiến trường vốn rất thiếu, khi mấy kho dầu gần biên vừa rồi lại bị thuốc lá hút!

Cuộc chiến có bị giới hạn một năm hay không, đến tháng sau mới đoán được!

LÊ HỒNG ANH 27.12.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.