mardi 17 août 2021

Phạm Đăng Quỳnh - Từ đỉnh cao xuống vực sâu

 

Người Saigon lâu nay đi đâu cũng được dân cả nước quý mến. Có người sống ...gần Saigon nhưng đi đâu cũng nói mình dân Saigon.

Hàng triệu người dân các tỉnh trong đó có tôi, tốn kém rất nhiều tiền để ...mua cho được cái gọi là Hộ khẩu Saigon để mua nhà, để học trường công lập thành phố, để được mua điện nước đúng giá. Và nhất là để được tôn trọng, được là công dân hạng nhất.

Ai ngờ. Người Saigon giờ đi đâu cũng bị xem như hủi. Không tỉnh nào nhận. Lãnh đạo Saigon nói "Ai ở đâu thì ở đó". Chứ có ai nhận đâu mà không ở đó.

Sống đã vậy. Chết càng thê thảm hơn. Có 46 thi hài người Saigon được một xe tải lén chở đi miền Tây hỏa táng, nhưng Long An từ chối, Tiền Giang từ chối. Cuối cùng đến được Bến Tre. Nhưng chỉ mới ...thực hiện được 18 xác thì bị "bắt quả tang".

Quê hương của phong trào đồng khởi đã phong tỏa nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên. Phun xịt khử khuẩn. Phạt nặng tài xế. Rút giấy phép luồng xanh.

Và hơn một nửa "thân phận" của hợp đồng tẩu tán này chắc phải "ta về ta tắm ao ta" với cát bụi Bình Hưng (Hòa) hay Đa Phước...

Đau vậy đó.

PHẠMĐĂNG QUỲNH 17.08.2021

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.