mercredi 14 novembre 2018

Lưu Trọng Văn - Họ đã quên hàng chục ngàn người Việt hy sinh cho họ?



Những người lính An Nam trong trại lính Pháp ở Hy Lạp thời Đệ nhất Thế chiến.

Gã ngạc nhiên tại Paris trong lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến lần thứ Nhất, đại diện của dân tộc gã không xuất hiện.

Ngài tổng thống Pháp đã mời vua Ma rốc và lãnh đạo một số nước Bắc Phi để tri ân nhưng lẽ nào lại quên rằng giành lại hoà bình và độc lập cho nước Pháp trong Thế chiến này có hơn 100.000 người Việt Nam của tổ quốc gã? 

Tùng tùng trống đánh ngũ liên...

Biết bao đàn ông nước gã bước chân xuống tàu sang bên kia đại dương, xa vợ xa con, xa mẹ già, người yêu, xa quê hương cầm súng đổ máu cho một châu Âu hòa bình, cho một nước Pháp được giải phóng.

Con số 30.000 người Việt Nam chết, 50.000 người Việt Nam bị thương trong cuộc chiến này cùng hơn 300.000 tấn gạo của dân nghèo nước gã cho cuộc chiến, mà hôm nay các ngài kỷ niệm 100 năm chiến thắng chả lẽ không đáng để các ngài tưởng nhớ và ghi ơn?

Hay họ có nhời mời mà đại diện nhà nước ta không cử quan chức cao cấp đến dự?

Vậy thì họ không quan tâm hay ta không quan tâm?

Lễ kỷ niệm 100 Đệ nhất Thế chiến kết thúc, ngày 11/11/2018 tại Paris.
Vì sao? Nhưng bất kể vì sao thì sự kiện này cũng làm chua xót cho những hương hồn dân Việt!

Chua xót cho thân phận nước Việt vì tự yếu hèn mà bị lãng quên hay tự lãng quên.

“Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ...”

Cha gã thuở thơ từng giúp những người cô phụ viết thư cho những người chinh phu...

Bao người chinh phu ấy không về?

Bao người cô phụ ấy thành quả phụ?

Ôi, đất nước máu đổ trên quê hương chưa đủ còn thành suối thành sông xứ người!

LƯU TRỌNG VĂN 13.11.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.