1. Lại một thằng côn đồ sắp xộ khám. Qua nay mạng xã hội và báo chí sục sôi vụ thằng tài xế Lexus, trên xe có đồng bọn, cả phụ nữ, đánh dã man shipper tàn tật.
Đáng lên án là người già trên xe lại đổ dầu vào lửa để thằng lái xe đấm tới hai chục phát vào mặt shipper, dùng cả mũ bảo hiểm đánh đến vỡ mũ, rồi một phụ nữ nhân từ trên xe xuống rút 500 ngàn, lì xì cho cháu. Tất nhiên anh shipper đầy tự trọng không lấy.
Cũng giao thông nhưng ở Sài Gòn: "TPHCM: Xe đạp chặn đầu ô tô gây ùn ứ ở quận Bình Thạnh". Cũng điên cmn cả rồi.
2. "Bất ngờ trang web của xổ số Huế và Quảng Bình không xem được kết quả"- He he có liên quan gì vụ trả thưởng không ạ?
3. "Người phụ nữ livestream cầu cứu vì bị móc túi trước bệnh viện Nhi đồng 2 là giả"- Cú lừa này thô quá ạ.
4. Đã "Bắt nghi phạm dùng súng bắn chết người ở Hà Tĩnh"- Vụ này manh động gớm. Nhưng có gan bắn người lại còn trốn chui trốn nhủi, nó nhục, phỏng ạ?
5. "Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai xin nghỉ hưu trước tuổi"- 59 tuổi, nghỉ cũng được rồi, phỏng ạ? Cùng nghĩ có hai anh nữa cũng diện dưới đấy một tí. Nghỉ để nữ trưởng ban dân vận làm trưởng ban tuyên giáo dân vận nó cũng phải nhẽ, mà cũng có khoản tiền dưỡng già, vui thú điền viên, hihi.
6. "Xác minh hình ảnh nghi lãnh đạo xã đánh bài ăn tiền"- Đã bảo đã làm quan thì đừng làm hề, ai lại vừa thích chơi bài như dân ra đê thứ thiệt mà lại vẫn ôm ghế, phỏng ạ?
7. "Hoa hậu H'Hen Niê được bạn trai cầu hôn dịp Valentine"- Nhẽ tít báo phải thêm mấy chữ "đang đến gần" mới đúng. Nhưng dù chưa Valentine vẫn xin chúc mừng hoa hậu được cầu hôn vào Valentine...
7. Nhà cháu phi từ Pleiku sang Đăk Nông, "được" vẫy một lần. Xuống, cháu cảnh sát giao thông rất đẹp trai hỏi chú đi đâu? Bảo chú sang Gia Nghĩa có việc. Chú lỗi gì đấy cháu, nặng không? Dạ chú cho cháu xem giấy phép lái xe. Đây cháu. Dạ chú làm gì? Chú làm... nhà thơ. Oài thật hả chú. Chú bị lỗi vượt tốc độ ở đường vành đai, nhưng nhẹ thôi. Thế chắu nhắc nhở chú đi, để chú nhớ. Dạ cháu nhắc rồi, chú đi mạnh giỏi nhé.
Ôi cháu đáng yêu quá, cám ơn cháu nhé, chú đi đây, he he.
Mà nói thật, nhà cháu đi rất cẩn thận, có một ông ngồi bên nhắc, xuất phát 7 giờ, ăn sáng 30 phút, tới Đăk Rlấp 15 giờ. Dừng ăn trưa và cà phê ở Đăk Min. Có chi mô nơ?
VĂN CÔNG HÙNG 11.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.