mardi 11 février 2025

Hoàng Nguyên Vũ - Một mình thằng tài xế côn đồ đã đành, thêm cả một lò ác ôn ngồi trong xe nữa đấy!


Shipper bị đánh là người bị tật ở ngón tay, không thể điều khiển xe quá nặng trong ngõ hẹp. Đã vậy, bị tên tài xế côn đồ cùng cả lò trên xe bắt nạt.

Mà có phải bắt nạt thường đâu, giật mũ bảo hiểm của người ta và choảng đến vỡ cả mũ bảo hiểm. Tình tiết này nếu nhẹ thì cũng cố ý gây thương tích, mà check var cho kỹ thì cũng là hành vi "cố ý giết người" chứ không phải chuyện chơi đâu.

Tình tiết này làm nhớ đến vụ ác nữ Trần Thanh Thảo ở Đà Nẵng cùng đồng bọn đã hùa nhau hành hung shipper Trần Thành đến chết. Vụ việc này hiện đang im hơi lặng tiếng, không biết ác nữ Trần Thanh Thảo đã bị bế đi, hay vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nói đạo lý và được báo chí cho lên thanh minh như xưa?

Quay lại vụ shipper Hà Nội, tên tài xế phải bị bế đi là cần thiết. Hành vi rõ như ban ngày như vậy. Vấn đề là bế đi vì tội gì thôi.

Nhưng những kẻ ngồi trong xe, có kẻ đầu hai thứ tóc mà vẫn xúi giục tên tài xế côn đồ thực hiện hành vi phạm pháp nữa kìa, cũng cần khởi tố với tư cách đồng phạm.

Những kẻ còn lại nếu đủ hành vi cấu thành tội phạm thì cũng nên đi cùng chuyến xe xanh rêu vào trại luôn cho nhanh. Chứ ngồi yên để một shipper yếu thế bị hành hung đến vậy, thì lương tâm chắc cũng gửi vào rừng muôn đời không lấy về nữa rồi đấy. Và những kẻ này cũng ác ôn không kém tên tài xế kia đâu.

Sao sống cho giống con người với những kẻ này lại khó đến vậy?

HOÀNG NGUYÊN VŨ 11.02.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.