lundi 10 février 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 10.02.2025


Tin sáng

1. "Hỏa hoạn thiêu trụi tiền đường và hậu cung chùa Vẽ, ngôi chùa cổ 300 năm tuổi ở Bắc Giang"- Chia buồn với nhân dân Bắc Giang và cả những ai từng đến, biết và yêu quý ngôi chùa này ạ. Nhà cháu đã tới. Tất nhiên là rồi nó sẽ được xây dựng lại, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn...

2. Ngày nào giờ báo chí cũng đưa tin các đồng chí lãnh đạo xin nghỉ hưu trước tuổi để "nhường chỗ cho lớp trẻ, và dễ sắp xếp nhân sự", hôm nay tới chủ tịch tỉnh Đồng Tháp ạ.

Cũng liên quan: "Đà Nẵng bắt đầu thay đổi nhiều nhân sự, giám đốc Sở Xây dựng làm bí thư Quận ủy Sơn Trà". Cũng Đà Nẵng, tối qua thủ tướng làm việc với lãnh đạo thành phố tới nửa đêm, giải quyết nhiều vướng mắc. Và cũng Đà Nẵng: "Hai giám đốc sở ở Đà Nẵng xin nghỉ hưu trước tuổi là ai?"- Đọc báo thì biết, hỏi giề?

3. "Tìm người nghi nhảy cầu Bính, để lại ô tô trên cầu"- Khổ thân, ngoải đang lạnh lắm á.

Trong khi đó, vụ này hết sức thương tâm ạ: "Xe tải chở gia súc cán đôi vợ chồng sắp cưới tử vong thương tâm ở Bình Dương".

4. VTV đang đưa tin, cảnh sát Campuchia vừa bắt hàng loạt đối tượng tham gia tra tấn người Việt Nam. Có 4 người Trung Quốc và 8 người Campuchia đang giam giữ nhiều người.

5. "Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp tham gia vào các "việc lớn" của đất nước"- Lâu nay việc lớn của đất nước là do các bác lãnh đạo đất nước lo. Dù có câu khẩu hiệu rất chuẩn chỉ: Dân biết dân bàn... nhưng dân mà biết hoặc bàn sâu quá nhiều quá thì cũng... hơi lo lo. Giờ thủ tướng kêu gọi thế thì các doanh nghiệp yên tâm xắn tay áo đi ạ. Thấy anh Chính đặt hàng cho Hòa Phát, cho Thaco... mà thấy vui. Đấy, vươn lên từ đấy chứ đâu, nội lực là đấy chứ đâu, phỏng ạ?

Nhưng phải công nhận, thủ tướng đi nhiều, làm việc nhiều. Mới Quảng Ngãi, rồi Đà Nẵng, và sáng nay gặp doanh nghiệp lớn ở Hà Nội.

6. "TPHCM: Ông đưa cháu đi học rồi mất liên lạc với gia đình"- Vụ này hết sức lạ. Nhà cách trường 1,5 km. Khả năng lạc được gia đình đặt ra nhưng theo nhà cháu thì khó thuyết phục, bởi chính các cụ ở quê có câu hay dạy con cháu: Đường ở mồm. Dạo gần đây có một số vụ "mất tích" bí hiểm, mới nhất là cô gái sinh viên "mất tích" nhưng được tìm thấy ở... Trung Quốc và cô ấy lên mạng thông báo: con bình thường..., hôm qua đã về Tân Sơn Nhứt, chưa có thông tin vì "cháu đang bất ổn". Nhưng vẫn rất mong gia đình tìm được ông Trần Vệ, 66 tuổi.

7. "Không có chuyện vay tiền Bà rồi tự nhiên giàu"- Hihi tất nhiên rồi. Mai nhà cháu ôm vô lăng cả ngày, nên vừa tranh thủ viết xong bài cho sáng thứ Tư, có nhắc đến việc này hihi.

8. "Cảnh sát giao thông lên tiếng vụ tài xế xe tải cố tình chạy "rùa bò", nghi vấn "chim mồi""- Phạt cho nó lòi... sự thật ra, chứ cái đường 14 này rất hay gặp các xe rùa bò như thế. Theo thông tin của các bài báo về vụ này, thì tài xế này bột phát vì trước đó cũng bị... không cho vượt. Ai bảo mày không thuộc câu: Không sửa dép ruộng dưa?

Thông tin liên quan: "Đình chỉ thiếu tá cảnh sát giao thông có lời lẽ không chuẩn mực với cô gái"- Khổ thân anh, chắc bị áp lực, và chắc cũng bột phát thôi ạ.

9. "Người dân Hà Tĩnh làm bánh chưng nặng 300 kg cung tiến Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác"- Lại mong muốn kỷ lục đây ạ. Khổ cụ ăn làm sao được mà làm to thế, rồi ăn không kịp nó thiu đi. Cụ đã về tận đấy ở ẩn rồi mà vẫn bị... kỷ lục đeo bám.

Nhà thờ cụ Lê Hữu Trác ở Hương Sơn Hà Tĩnh đây ạ, hết sức giản dị.

Tin chiều

1. "Làm rõ clip CSGT kẹp cổ tài xế taxi ở TPHCM"- Đã báo cáo lên giám đốc công an thành phố rồi. Phải thế nào mới báo cáo chứ, phỏng ạ?

Trong khi đó, bắt tươi: "Đồng Nai: Bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Long Thành Lê Văn Tiếp"- Tức không cựu không nguyên ạ. Mịa, cái sân bay Long Thành là dự án điểm, quan trên trông xuống người ta trông vào mà dám để... bị bắt thì quá nể mấy anh này.

2. Tự đục bỏ một mục.

3. "Hà Nội nên cân nhắc đề xuất tăng nặng mức phạt vi phạm giao thông"- Ơ lại định không ăn nhời anh Chính tôi à, chỉ bàn làm, không bàn lùi.

4. "Chủ tịch FPT đề xuất thực hiện 'bình dân AI vụ'"- Hehe hay phết ạ. Trước hết là hướng dẫn bà con đọc đúng chữ AI đã ạ, đọc là ai hay là ây ai, hay như nào thì đúng.

5. "2.500 chiến sĩ công an bảo vệ lễ khai ấn đền Trần"- Hihi vất vả quá. Nó như là thành sự kiện quốc gia rồi, phỏng ạ? Trên xe ô tô nhà cháu hiện cũng có miếng vải hình vuông màu vàng, đóng triện đỏ, một người bạn cho, bảo là lấy từ đền Trần đấy, bác để lên xe cho hên. Thì để, hihi.

6. "Tổng biên tập Báo Đà Nẵng làm Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy"- Chả biết chú Nam vui hay buồn, nhưng cái chức phó ban thường trực ban tổ chức cũng to phết, quyền thế đầy mình. Hôm nay Đà Nẵng công bố một loạt nhân sự sau tinh giản, sáp nhập.

Cũng liên quan sắp xếp: "Gần 8.000 văn bản Trung ương, địa phương chịu tác động khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy".

7. Vụ này thương tâm ạ: "Va chạm khi trượt patin, một thiếu niên bị tấn công tử vong"- Thằng đâm chết cháu cũng mới 17 tuổi, chắc còn đang đi học. Tất nhiên đã bị bắt ngay dù nó bỏ trốn. Lại nhớ cháu bé cũng bị một đứa vị thành niên đánh đến chết não rồi tử vong mới đây.

Có vụ này nữa: "Thanh niên tử vong sau va chạm giao thông, nghi bị hành hung"- Sau va chạm, anh Hoàng Trung Hiếu đã tiến lại gần và có hành vi đá mạnh vào vùng đầu anh Luận, khiến nạn nhân ngã ra đường. Trước tình tiết này, sau khi vào cuộc điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã khởi tố, bắt tạm giam anh Hoàng Trung Hiếu để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Thì chắc chắn cmnr chứ còn gì nữa?

8. "Thaco sẽ làm đường sắt đô thị, Hòa Phát đầu tư nhà máy ray 10.000 tỉ đồng"- Vầng cứ có tiền, có tâm và có lòng tin nữa thì nước ta chả mấy chốc mà bay lên, phỏng ạ. Nhà cháu hân hoan với tin vui này, đếch lệ thuộc thằng nào.

Tin tối

1. "Tìm thấy người ông mất liên lạc với gia đình sau khi chở cháu đi học"- Sau khi thả cháu vào trường thì ông này... lạc đường, và cứ thế đạp xe bon thẳng ra... Phan Thiết, nhưng lại nhớ nhà bà con ở đấy và vào nhà, hết 3 ngày. Ơ kìa, đã bảo đường ở mồm mà. Đành rằng không nhớ nhà con nhưng mà đến như thế này thì lạ quá.

2. "Công an điều tra nguyên nhân vụ 'người vợ đang ngủ thì bị cháy' dẫn đến tử vong"- "Trước khi mất, bà P. nói do chồng dùng xăng đốt, còn ông T. khai bà P. bị cháy do nổ điện thoại di động. Lãnh đạo UBND xã Đức Thạnh cho biết có nghe thông tin trên. Nhưng đó là tin chưa chính thức, hiện phải chờ kết luận của cơ quan điều tra mới rõ". Căng phết.

3. "2.500 người bị nhóm giả danh bác sĩ lừa đảo"- Viện Kiểm sát cáo buộc các bị can giao thành công hơn 3.800 đơn hàng cho hơn 2.500 khách, tổng số tiền do Công ty Giao hàng tiết kiệm đã thu hộ là hơn 7,4 tỉ đồng. Bọn này giỏi, đã đành, nhưng dân ta cũng dễ tin. Nên bèn...

4. "Tài sản gia đình tỉ phú Trần Đình Long "bốc hơi" gần 2.800 tỉ đồng sau tuyên bố từ ông Trump"-  Nhà cháu hôm nay mới mất 400 ngàn mà đang xót, nhà này 2.800 tỉ thì nể quá. Là lâu nay biển xe ô tô thường một cái vuông một cái chữ nhật, nó vừa với các loại xe thông thường. Hôm nhà cháu lấy biển cũng thế, ra thợ lắp 400 ngàn nó bảo chú có độ thêm không, nhà cháu ngu ngơ bảo tao rất ghét độ, đang zin việc gì độ, mày cứ lắp nguyên đồ xịn cho chú.

Về mới phát hiện, cái lỗ nó để lắp biển là dành cho biển vuông, muốn không xấu thì phải độ thêm một đoạn nữa, có chữ Peugeot vào mới vừa. Và nhiều người kêu để tơ hơ cái lỗ thế nó xấu. Thế là chạy lên, mày độ cho chú. Mất cmn 400 nữa mà... tức. Tức nhất là hôm qua đậu cạnh thằng cũng Peugeot, nó lại có 2 biển vuông, hỏi sao thế, nó cũng ngơ ngác không biết.

Chia sẻ với gia đình tỉ phú Long ạ.

5. "Hà Nội yêu cầu cán bộ phải biết trọng liêm sỉ, danh dự"- Nhà cháu tưởng phàm làm người là đã phải biết rồi chứ ạ, cán bộ lại càng phải biết, té ra giờ mới biết, có cán bộ không biết, thế mà vẫn làm cán bộ được thì nể quá ạ. Rất nể, nhà cháu thặc.

"Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ khi bản thân và người thân tham nhũng, tiêu cực; phê phán, lên án, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực", UBND thành phố Hà Nội yêu cầu.

6. "Tài xế taxi công nghệ bị CSGT khống chế do giật biên bản vi phạm ở TPHCM"- Sợ quá hóa... liều. Nhưng hình như anh cảnh sát cũng hơi quá tay, vì thấy một đồng nghiệp liên tục can. Đúng ra thì cả hai cảnh sát có mặt phải cùng trấn áp.

7. "Người đàn ông Quảng Nam trong ba tuần cưới 2 vợ vì có bầu, thật không?"- Đọc xong thì biết là... thật ạ. Từ trưa có người chụp màn hình Facebook của ai đó gửi nhà cháu, nhà cháu nạt: Đừng nghe mấy trang mạng linh tinh mà rồi mất 7,5 triệu đấy. Thế mà lại thật được mí tài he he.

VĂN CÔNG HÙNG 10.02.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.